em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmTìm một sự cứu rỗi
Em năm nay học cấp 3 mà thành tích học tập em chỉ ở mức trung bình không xuất sắc. Em đã có trường đại học mơ ước nhưng chính vì thành tích không giỏi thì bị chính đứa em hạ thấp bản thân khi bị nói là " học phí tiền, học ngu, ... " Thật sự khả năng học của em không thể nào giỏi các môn. Em cố gắng cải thiện điểm môn thấp lên thì vẫn sẽ có môn bị tuột lại. Thế nhưng luôn sống với việc bị hạ thấp danh dự bản thân nhiều lần khiến em muốn chọn tự sát. Em biết là sẽ có người khuyên sống vì gia đình, vì bản thân, nhưng em thật sự không thể chịu được việc học đã áp lực lại còn bị nói như vậy. Xin mọi người chỉ cho em 1 sự giải thoát cho bản thân
6 bình luận
Mới nhất
đừng kết thúc cs này quá sớm em nha
Em đang cảm thấy áp lực và tổn thương, nhưng điểm số không phải là tất cả để đánh giá giá trị của em. Ai cũng có thế mạnh riêng, và điều quan trọng nhất là em đã cố gắng từng ngày. Đừng để những lời tiêu cực làm lu mờ đi ước mơ của em—hãy tin rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp và vẫn còn nhiều cơ hội phía trước! 💙 Nếu cảm thấy quá tải, hãy tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ, em không đơn độc đâu! 💪✨
mấy lời nói gió bay, bạn đừng để tâm làm gì
Cố lên em nhé
Có lẽ, em đang rất áp lực và chịu nhiều tổn thương phải không. Hãy cố gắng phớt lờ những câu nói khiến em bị tổn thương. Thay vào đó, em hãy tập trung vào việc học để đậu vào trường Đại học mà bản thân mong muốn nhé. Chúc em sẽ đạt được ý nguyện và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.
Anh/chị hiểu rằng em đang cảm thấy áp lực và tổn thương, nhưng điểm số không phản ánh giá trị hay tương lai của em. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, và quan trọng nhất là em vẫn đang cố gắng từng ngày. Đừng để lời nói của người khác quyết định hạnh phúc của mình—hãy cho bản thân cơ hội để khám phá những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống! 💙