🔥 Bài đăng hot nhất

Theo tôi thì có rất nhiều các con đường để

Theo tôi thì có rất nhiều các con đường để có thể dẫn chúng ta đến thành công , không phải việc học là duy nhất mà nó chỉ là 1 con đường ngắn nhất . Tại sao chúng ta phải đặt áp lực lên nó một cách điên cuồng mà không biết rằng việc làm đó chính là con dao đang dần giết chết những sinh mạng nhỏ bé
Và mình nghĩ mình chính là nạn nhân của những suy nghĩ ấy mặc dù mình mới lớp 10
Xin hỏi mn có chất nào dẫn đến cái chết nhanh nhất k ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
3
1

1 bình luận

Hi em, trước hết là chia sẻ và thông cảm với em vì đang phải chịu đựng áp lực học hành. Nhưng em đừng chết, em cứ bình tĩnh, không sao hết. Trước hết em nên xin nghỉ học một hay vài ngày, đừng nghĩ đến việc học, ở nhà ăn ngủ đầy đủ và tập thể dục một chút. Khi em khoẻ mạnh thì tinh thần cũng sẽ sáng suốt hơn.


Sau đó em xem thử môn nào em học không hiểu hay không thích học, hay bị la mắng/áp lực vô lý, hãy viết ra hết những gì em đang chịu đựng và từ từ tìm cách (hỏi bạn, lên mạng tìm lời giải, nói chuyện với gia đình...).


Sau cùng, em hãy hiểu là chỉ cần em biết sơ các môn học để lên lớp là đã tốt rồi, không cần điểm cao hay danh hiệu gì hết. Nói thật với em, bước chân ra đời cần nhiều thứ hơn cả kiến thức trong trường. Khi nào em lớn em sẽ thấy, chỉ cần em suy nghĩ, ăn nói đàng hoàng, sống tử tế, có ý chí, là em đã hơn được một đống người, thành công chắc chắn sẽ có.


Chúc em sớm bình an và tìm được giải pháp cho mình nhé.



4 ngày trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!