Năm nay tôi 27 tuổi. Tôi quen anh ấy được 3 năm rưỡi.
Chúng tôi yêu xa nhưng luôn dành cho nhau lòng tin tưởng nên vẫn đi được một chặng đường dài.
Tôi là một cô gái vui vẻ, hòa đồng, vô tư nếu không muốn
nói là nhiều lúc vô tri và vô tâm. Từ trong thâm tâm tôi yêu anh rất chân thành
và thật lòng nhưng lại hay giận dỗi, tính tình trẻ con (vì luôn tin rằng anh
luôn bao dung với mình).
Vì tính cách khá thoải mái nên lên mạng đôi khi tôi có
trò chuyện thân mật với nhiều người con trai khác. Vào lần gần đây nhất khi anh
đi thăm tôi, vô tình anh đã đọc được những tin nhắn đó (vào khoảng nửa năm về
trước). Thực ra lúc đọc được những nội dung tin nhắn đó, anh ấy vẫn bỏ qua cho
tôi và giấu nhẹm, không hề hỏi cũng không nổi nóng, vẫn đi chơi bình thường.
Khoảng thời gian lúc về, hai đứa vẫn yêu nhau vẫn như mọi khi (là vẫn có vui có
hờn giận của tôi và anh vẫn luôn dỗ dành) nhưng một đêm duy nhất đó chúng tôi lại
cãi nhau do tôi khó chịu chuyện gần 11h đêm rồi mà gọi điện cho anh mà không bắt
máy. Sau đó tôi nói câu chia tay đi một cách trẻ con và nghĩ rằng anh sẽ lại dỗ
dành tôi như trước.
Mọi chuyện không ai có ngờ, đó là lần cuối cùng
tôi còn được nói chuyện với anh ấy. Sau hôm đó tôi đã im lặng 3 ngày nhưng
không thấy anh liên lạc nên đã tự gọi, thì lúc đó anh đã nói chia tay rồi gọi
làm gì.
Do bản thân tôi lúc đó chưa hiểu lí do nên đã cố chấp
níu kéo anh ( nghĩ rằng sao chỉ là hờn dỗi nhỏ nhặt của tôi mà anh lại dứt
khoát như thế). Tôi nhận ra vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng khi mình cố níu
kéo một tuần dài vẫn không ăn thua, tôi quyết định tìm lí do thực sự. Tôi đã ngỡ
ngàng, thực sự bàng hoàng khi biết những chuyện về tin nhắn kia mà anh đã đọc
được nhưng giấu tôi (mục đích là để tôi tự nói - nhưng tôi đã không thành thật
khi anh chỉ hỏi "em có điều gì giấu anh không? - vì lúc đó tôi đã quá ham
vui và quên tất thảy mọi thứ, cũng không để ý bất cứ điều gì khác lạ từ anh)
Anh nói rằng thực sự bây giờ đã mất đi lòng tin vào
tôi, không còn muốn cố gắng vì tương lai của cả hai nữa, anh chỉ thấy mệt mỏi
và muốn chúng tôi chia tay thôi.
Thực sự tôi đang rất hoảng loạn, tôi đã hiểu ra vấn đề
và cái sai của mình, tôi đã làm tổn thương người mình yêu sâu sắc ra sao. Tôi đã
xin lỗi chân thành và giữ im lặng sau đó vì đã hiểu ra không còn tư cách để phiền
đến anh. Từ tận đáy lòng tôi muốn được sửa sai và thay đổi bản thân để có thể cứu
vãn chuyện này vì tôi còn yêu anh ấy quá nhiều, những tin nhắn chỉ là những trò
đùa vui của tôi trên mạng mà không biết màng hậu quả. Tôi day dứt quá. Liệu rằng
sau này chúng tôi còn có thể quay lại bên nhau không?
Xin kính nhờ chuyên gia tư vẫn
hai bạn quen nhau lâu ko, nếu quen lâu mình nghĩ cái này bth chứ ko phải còn iu hay gì đâu
Việc anh ấy cư xử khác nhau có thể do nhiều lý do—có thể anh ấy vẫn còn chút cảm xúc, hoặc đơn giản là đang cố gắng giữ khoảng cách để cả hai dễ dàng bước tiếp. Thay vì băn khoăn về suy nghĩ của anh ấy, em hãy tập trung vào bản thân, tận hưởng cuộc sống và để thời gian giúp em tìm câu trả lời rõ ràng hơn nhé! 💙😊
bạn với anh ấy sao lại chia tay vậy ạ
Chào bạn,
Mới chia tay 2 tuần, cảm xúc của cả hai vẫn còn nhiều lẫn lộn, nên cách anh ấy cư xử cũng có thể thay đổi. Lúc đầu, có thể anh ấy cố tỏ ra bình thường để không làm bạn khó xử, nhưng bây giờ anh ấy tránh ánh mắt bạn, có thể vì:
Dù lý do là gì, điều quan trọng hơn là bạn cảm thấy thế nào. Nếu bạn vẫn còn tình cảm và chưa sẵn sàng quên đi, hãy cho bản thân thêm thời gian. Đừng vội suy đoán xem anh ấy còn yêu không, vì dù sao cũng đã chia tay rồi, điều bạn cần quan tâm nhất là làm sao để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn. 💙
Chuyên mục liên quan