🔥 Bài đăng hot nhất

Tâm sự chồng ngoại tình, nỗi đau sau 10 năm hôn nhân

Tâm sự chồng ngoại tình, nỗi đau sau 10 năm hôn nhân...

Sau 10 năm hôn nhân mình tưởng chừng đã thấu hiểu người đầu ấp tay gối bên cạnh mình, tưởng chừng mọi việc nhỏ nhặt mình có thể bỏ qua để cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho con cái. Nhưng không, giờ mình mới biết mình chẳng hiểu gì về chồng mình, giờ mình sống với Chồng như sống với người xa lạ, lúc này chẳng thể bỏ nhưng cũng chẳng thể tha thứ. Chồng mình ngoại tình với NYC.

Có lẽ từ khi bắt đầu mình đã sai. Chúng mình cưới khi mình đang học dở vì mình có bầu bé đầu, mặc cho mọi sự khuyên ngăn của mọi người. Ở lúc đó cái việc có bầu trước cưới nó ghê gớm lắm. Mình bị dè biểu, là trung tâm trong các câu chuyện. Nhưng mình vẫn quyết tâm đến với Chồng mình, đó chính là sai lầm lớn nhất mà mình phải trả giá bằng cả thanh xuân và có thể là cả tuổi thơ của các con mình. Mình cùng Chồng trải qua biết bao sóng gió, thiếu thốn, nợ nần vì công việc làm ăn k tốt, con mình bị bệnh hàng tháng cần phải số tiền lớn để chữa trị

Khi cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, bọn mình cũng ít cãi vả hơn. Thì mình có bầu bạn t3, vì bọn mình cũng có kế hoạch sinh thêm để sau này khi bọn mình già cả thì ae nó nhìn ngó nhau. Cả 2 bên gia đình và vợ chồng mình rất hào hứng, hạnh phúc vì quyết định này. Mình cũng vui vẻ vì Chồng mình cũng biết quan tâm tới gia đình, đến con cái. Nhưng rồi, mình đã nhìn thấy thứ k nên nhìn thấy, nó có lẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình.

Mình đã đọc được tin nhắn của Chồng mình và NYC. Cô ấy đã ly hôn. Họ lên giường với nhau khi mình sinh đẻ. Theo như Chồng mình nói thì cô ta tìm ra với Chồng mình và sau đó cảm thấy có lỗi với mình nên dừng lại. Và mọi người ak, chúng nó vẫn liên lạc với nhau mấy năm nay, mặc dù con kia đã có Ny và chuẩn bị cưới. Vẫn là những cuộc gọi, hẹn khi mình k có mặt thì hãy gọi. Bao năm qua mình vẫn mảy may không biết gì. Vẫn một lòng một dạ tin tưởng Chồng mình. Khi mình biết chuyện, mình đã chọn cách k làm um mọi chuyện. Mình chỉ nói chuyện với cả 2 người xem ý như thế nào. Người phụ nữ kia nhận sai và sau đó chặn mình. Mình đã không chọn cách ra đi trong lúc này, nhưng mình đã chọn không tha thứ, mình chỉ chờ khi mình sinh con, con cứng cáp mình sẽ ra đi. Về phía Chồng mình, a nhận lỗi và bảo đấy chỉ là bản năng của người đàn ông, xin mình một cơ hội để sửa sai. Mình cũng đã nhận thấy sự thay đổi từ Chồng. Nhưng đâu phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa, thời gian đâu có thể chữa lành. Lúc mới biết chuyện, mình cũng bình thản lắm, vẫn còn muốn cãi nhau với Chồng vẫn còn khóc lóc kể lể. Nhưng dần dần, cả 2 đều im lặng, sống với nhau như người vô hình. Chồng mình vẫn quan tâm, cơm nước, nhà cửa. Nhưng giờ mình lại làm tất cả, không muốn nhờ sự giúp đỡ của Chồng mình nữa. Mình đã sẵn sàng cho một sự ra đi. Mình khóc hằng đêm vì thương các con.

Họ dồn mình đến mức đường cùng, 30 tuổi, mình không sự nghiệp, không việc làm ổn định, không tiền bạc, chỉ có những đứa con là sinh mệnh. Sao con người ta cống thể sống với nhau ác thế nhỉ. Không yêu thương nhau nữa, có thể nói với mình để chấm dứt sớm hơn, để mình còn tính cho tương lai của mình. Điều mình hối hận lúc này là đã cho con đến thế giới này trong một hoàn cảnh không mấy may mắn. Chỉ thương những đứa trẻ vô tội. Sai lầm là của họ, sao mình phải gánh chịu nhỉ. Mình đã rất cố gắng để bản thân k bị rơi vào trầm cảm. Rồi liệu tương lai của mẹ con mình sẽ đi và đâu.

Thật đau khi phải tâm sự chồng ngoại tình, đã từng đọc rất nhiều trường hợp nhưng không nghĩ có ngày sẽ ...




1
253
2 Bình luận

2 bình luận

Đã ngoại tình thì không thể tha thứ, 30 tuổi vẫn còn rất trẻ

1 năm trước
Thích
Trả lời

30 tuổi làm lại từ đầu thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!