Tâm lý tuổi 15
Chào mọi người ạ, em tạo ra bài này chỉ để hỏi ngắn gọn nhất. Em xin tự giới thiệu, em tên Vy, năm nay học lớp 10. Để mọi người hiểu thì em sẽ kể sơ qua tình trạng của em hiện tại, em đã từng trầm cảm vào 2 năm trước và từng có ý định tự tử nhưng thất bại do có người ngăn cản. Từ lúc đó, mọi người thấy em có vẻ bình thường hơn nhưng thực chất em đang tìm cách khác tốt hơn. Vào khoảng 1tháng trở lại đây em bị áp lực và luôn làm đau bản thân để tỉnh táo, có lúc thì tức giận không lý do, lúc thì khóc nhiều, hở tí là khóc dù không có lý do, còn có nhiều lúc tâm trạng trống rỗng và coi việc chết đi là điều bình thường và hiển nhiên. Gần 2 tháng rưỡi em chán ăn và không muốn ăn rất nhiều lần, không phải chỉ có 10 lần mà là từ sáng đến tối em đều không muốn ăn, cảm giác ăn không còn ngon miệng và nhạt nhẽo. Do phần lớn có người cha nghiêm khắc và siêu gia trưởng, một người mẹ nói gì thì ba em cũng coi em như 1 tên tù tội và xứng đáng bị trừng phạt. Phần còn lại do không có ai để tâm sự trong thời gian dài, kiểm soát cảm xúc gắt gao và do học tập. Cho em hỏi, hiện tại em có đang bị trầm cảm không ạ?
tuổi 15 còn đang dở dở ương ương và có cái tôi lớn, em có thể đi khám và tư vấn tâm lý thêm nhé
có thể là dấu hiệu trầm cảm nhẹ, em có thể chia sẻ với bố mẹ và đi tư vấn tâm lý xem sao nha
Vy thân mến, những gì em đang trải qua có thể là dấu hiệu của trầm cảm, và việc cảm thấy đau khổ, cô đơn và không muốn ăn là những triệu chứng phổ biến. Tuy nhiên, em không phải đối mặt với tất cả điều này một mình.