Tâm lí, Tâm thần
Em hay bị giật mình thót tim bởi những tiếng động lớn hay bất kể thứ gì xuất hiện đột ngột, vừa giật mình xong 5/10phút sau lại tiếp tục, cứ lặp đi lặp lại như thói quen vậy. Đôi khi biết trước sự việc đó sẽ diễn ra nhưng vẫn giật mình, mùa hè thì hay giật mình bởi tiếng sấm Em có tìm hiểu qua thì được biết đó là hội chứng rối loạn Jumping Frenchmen of Maine liên quan đến tâm lí, tâm thần . Em hoang mang quá càng ngày tình trạng càng nặng. Mọi người, Bác Sĩ cho em lời khuyên được không ạ cứ tình trạng như thế này chắc em tâm thần thật mất 😭😭
Bạn nên đi khám để bác sĩ chẩn đoàn tùy tình trạng của bạn nha