Em xin lời khuyên từ các anh,chị và các bạn ạ
Lúc còn học lớp 7 mình có chơi thân cùng 1 bạn (tạm gọi là T) và bây giờ vẫn còn chơi cùng lúc đầu chỉ có 2 bọn mình chới với nhau rất bình thường và cũng có thể chơi với các bạn khác trong lớp, vào cuối năm lớp 8 thi lên lớp 9 thì bạn lớp phó học tập (tạm gọi là N) lớp em bị các bạn ban cán sự trong lớp tẩy chai và nghĩ chơi, lúc hè thì bạn N có nhắn tin với em và kêu em ngồi cùng bạn ấy khi tựu trường lúc đó e rất hoang mang vì lúc đó chưa bt các bạn ấy nghĩ chơi, mà em và bạn T thì có thành tích học kh được tốt nên không đc ngồi cùng nên e cũng đồng ý (mà bạn N thì là con nhà giàu nên cũng có tính tiểu thư và có tính cọc cằng thường xuyên chửi em và bạn T nữa nhưng lúc đầu thì bạn ấy chưa bọc lộ ra chỉ khoảng 2 tuần là bạn ấy bọc lộ hoàn toàn) tiếp tục câu chuyện ạ lúc vào học chính thức rồi thì mọi chuyện dần đi xa hơn em tưởng các bạn trong lớp đã nghĩ chơi và ghéc em và T luôn, các bạn thường nói em và 2 bạn là mấy con đ..ĩ và xúc phạm rất nhiều về mọi mặt, có bữa các bạn có đứng gần em và T thì các bạn cố ý bị các bn khác đẩy để đẩy lại em và T (vì N chơi với 2 bạn khác lớp nữa nên lúc đó đã đi cùng 2 bn đó rồi chỉ còn em và T thôi) Các bn thì có thành tích học rất giỏi và cũng đi học thêm nên được cô chủ nhiêmj ưu ái và thường thiên vị hơn nên cũng không giải quyết vấn đề của bọn em đc mà có thì cũng chỉ qua loa cho có thôi ạ , các bạn thường là sẽ tỏ ra ngoan hiền kh biết gì trước mặt thầy cô còn sau lưng thì lại làm mọi chuyện quá đáng với bọn em kể cả lớp trưởng .Mọi người cho em biết bây giờ em nên làm sao đây ạ.
Cảm ơn em đả chia sẽ hoàn cảnh của mình
Em bị cả lớp cô lập chả vì lý do gì anh có lời khuyên cho em
BẠN BÈ nhiều người nói nhưng ít ai biết ý nghỉa của nó bạn như cái bè hôm nay gặp ngày mai có biến đâu mất tiêu nên em hãy sống vì bản thân em người khác kị thị em kệ m.e họ họ trêu em vì họ cô đơn nên mới hùa theo đám đông nếu em thấy không chơi được thì thôi chơi với người khác trên thế giới không thiếu người để em chơi cùng nên lựa bạn mà chơi nha em
Hãy kể với ba mẹ để được giúp đỡ nha
nếu v thì em cứ nói với gv xem cô có cách nào giúp em ko
Sunnycare chào em,
Sunnycare cảm ơn em vì đã tin tưởng và chia sẻ một câu chuyện đầy cảm xúc như vậy. Khi đọc những dòng em viết, Sunnycare cảm nhận được nỗi tủi thân, bối rối và cô đơn mà em đang mang trong lòng – một cảm xúc rất thật và rất cần được lắng nghe.
🧩 Khi một hiểu lầm nhỏ khiến em bị cô lập
Em chỉ chơi đùa bình thường, nhưng rồi một câu nói của bạn khiến cả lớp nhìn em khác đi. Có lẽ em đã rất bất ngờ, vì em nghĩ mình không làm gì sai nhưng lại bị đối xử như người có lỗi. Điều này có lẽ khiến em tổn thương, và việc em tìm một góc yên tĩnh để khóc là cách em tự bảo vệ trái tim của mình trong một tình huống quá sức chịu đựng.
🧠 Tâm lý học nói gì về điều em đang trải qua?
Ở độ tuổi lớp 6, các bạn bắt đầu hình thành nhóm xã hội nhỏ và có xu hướng gắn kết bằng việc “giống nhau” và “loại trừ khác biệt”. Điều này không có nghĩa là đúng, nhưng là hiện tượng phổ biến khi trẻ em còn chưa hiểu rõ về sự đa dạng và cảm xúc của người khác.
Việc em trở thành “người bị nhắm đến” không nói lên giá trị thật sự của em, mà chỉ phản ánh một môi trường xã hội chưa đủ an toàn và thấu cảm. Và Sunnycare muốn nhấn mạnh điều này:
Việc em cảm thấy đau và đặt câu hỏi “Tại sao lại như vậy?” – là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của một người đang rất nhạy cảm với công bằng và kết nối.
🌱 Có điều gì tích cực trong câu chuyện của em?
🌈 Vậy em có thể làm gì để chăm sóc mình trong lúc này?
1. Viết cảm xúc ra – không để nó làm tổn thương em từ bên trong
Em có thể viết lại những điều em muốn nói nhưng chưa kịp nói:
– “Tôi không hiểu vì sao các bạn lại đối xử với tôi như vậy.”
– “Tôi buồn vì bạn thân của tôi không bênh vực tôi.”
– “Tôi muốn được chơi và được là chính mình.”
Viết ra không để giải thích hay thuyết phục ai, mà là để em được sống thật với cảm xúc của mình, thay vì giữ nó trong lòng.
2. Tạo cho mình “vùng an toàn nhỏ” mỗi ngày
– Một cuốn sổ có hình em thích.
– Một bài hát em thấy dễ chịu.
– Một món đồ chơi nhỏ, hoặc vài phút đứng dưới nắng.
Những điều nhỏ bé này như lá chắn tinh thần, giúp em thấy rằng cuộc sống không chỉ là những người làm em buồn.
3. Nếu có thể, tìm một người lớn đáng tin để chia sẻ (thầy cô, ba mẹ, chuyên viên tư vấn học đường)
Việc các bạn trêu chọc liên tục cần được người lớn quan tâm đúng cách. Không phải để “mắng các bạn”, mà để đảm bảo em được học trong môi trường an toàn, không bị tổn thương mỗi ngày.
🌟 Lời Sunnycare gửi đến em
Có thể em đang cảm thấy mình bị tách ra, bị hiểu sai, bị bỏ lại một mình, nhưng Sunnycare muốn nhắc em rằng:
Giá trị của em không nằm ở cách người khác nhìn nhận, mà ở chính sự chân thành, biết suy nghĩ và biết cảm thông trong em.
Có thể hiện tại em chưa gặp đúng người sẵn sàng lắng nghe, nhưng sẽ có những người muốn trở thành “vùng an toàn” cho em – giống như cách em đang tự học cách trở thành vùng an toàn cho chính mình vậy.
Thân mến,
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
“Khi bị hiểu lầm, đừng vội thay đổi bản thân để được chấp nhận. Hãy giữ lấy điều tử tế trong em – vì chính điều đó sẽ dẫn em đến với những người tử tế khác.”
em thử hỏi bạn cạnh bên xem lí do là gì r xem có đúng hay ko
và tôi đã phải qìu xuống rất nhiều lần để các bận tha lỗi em
Trong trường hợp của em, có thể các bạn trong lớp đang có những hành vi bắt nạt hoặc cô lập người khác. Việc em bị cô lập sau khi chơi với một bạn đang bị kì thị cho thấy lớp em có thể có những quy tắc ngầm hoặc sự phân biệt đối xử. Em nên:
Chuyên mục liên quan