chết ?
có thực sự là cách giải quyết k ạ , con mệt lắm r ạ , con bị áp lực học hành , năm nay con học lớp 9 , vừa học chương trình mới vừa phải thi vào 10 , con mệt lắm ạ, nhm mẹ con lúc nào cũng chỉ biết la mắng , lúc nào cũng ép buộc con phải 9,10 điểm , lúc nào cũng bắt cn phải đượcgiỏi , không biết là học cho con hay học cho cái danh con nhà ngta mà mẹ đag tự hào, lúc nào cũng là mắng, so sánh thậm chí là đánh đập, con k dám khóc cũng chả cười nổi,chỉ dám trốn tronh nhà vệ sinh hay tối trùm mền khóc, k một ngày nào con muốn ở nhà , không một ngày nào con muốn gọi tiếng mẹ , con ước lúc mẹ con sinh con ra lúc đó con bị ngạt mà chết cũng được, ngta thường nói phải tu mấy kiếp mới được làm người, nhưng con thà làm một con chó chả cần quan tâm lo lắng điều gì, chứ làm người mà suốt ngày phải mang cái danh con nhà ngta , làm gì cũng phải nhìn mặt. Thi điểm thấp k dám nói ra chỉ biết im lặng mà cố gắng , lúc mệt mỏi muốn buông xuôi cũng k dám, sợ lại bị chửi , bị đánh, không dám đi chơi hay đi đâu với bạn bè vì ngại sợ đag chơi thì mẹ bắt bật định vị hay quay video gửi qua , nói chung là kiểm soát như một con búp bê. Mẹ ơi ! con không dám nói ra con sợ mẹ đánh con sợ mẹ chửi , con mệt r mẹ ơi con ước mình được chết, sao ngày đó mẹ đẻ con ra chi vậy rồi mẹ bắt con phải sống theo một khuôn mà mẹ tạo ra , con mệt rồi , con muốn buôn xuôi
Nếu sau nàyy con k trả lời bài viết này thì chắc con đã ự giải thoát cho mik rồi !