Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmsuy nghĩ tiêu cực
Mình thường nhạy cảm bởi mấy lời nặng nhẹ của người khác , những lúc như vậy mình dễ overthingking , cứ nghĩ đến mấy lời đó dai dẳng 2 - 3 hôm không hết được nên mình thấy mệt mỏi tinh thần lắm , rồi tự làm mình buồn , tiêu cực rồi lại khóc 1 mình.
2 bình luận
Mới nhất
Em đang trải qua những cảm xúc khó khăn khi suy nghĩ về những lời nói tiêu cực từ người khác. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì ai trong chúng ta cũng đều có những lúc cảm thấy tổn thương và buồn bã khi nghe những lời không hay. Tuy nhiên, em đừng quá lo lắng, vì có rất nhiều cách để bạn có thể vượt qua được những cảm xúc này và tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
Ai cũng có lúc nhạy cảm trước lời nói của người khác, nhưng những suy nghĩ tiêu cực không đáng để làm tổn thương chính mình. Hãy thử tập trung vào những điều tích cực, yêu thương bản thân hơn và nhớ rằng lời nói không thể định nghĩa giá trị của em! 💙😊