suy nghĩ nhiều


Trước đây mình và bác dâu rất thoải mái với nhau nhưng có 1 lần mình nói câu thiếu suy nghĩ với bác ý nên lúc nhớ lại mình tự tiêu cực , lúc đó bác ý nói cháu trai “ thế mày đi rửa bát không “ xong tự nhiên mình lên cơn cáu bác , mình nói là “ rửa bát thì ai rửa mà chẳng được “ mình không hiểu sao lúc đó mình lại nói vậy , mà cũng qua lâu rồi , mình không biết bác ý còn nhớ không. Chứ có lần mình nhớ lại rồi tự tiêu cực, xong có lần bị bác nói về chuyện rửa bát thì sau cái lần đó mình nhạy cảm và giữ khoảng cách với bác , không được thoải mái nữa.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!