Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmmuốn tự tử
Năm nay em 13 vì nỗi u lo và phiền muộn áp lực cuộc sống áp lực gia đình khiến em rơi vào tự ti trầm cảm vô trường bị xa lánh bạo lực bằng lời nói bạo lực bằng thể xác về nhà thì cũng vậy nhưng tình trạng này đã kéo dài và em đã hok chịu nổi nữa r nếu kéo dài 1 năm thì hok nói nhưng đã kéo dài hơn 6 năm r
1 bình luận
Mới nhất
em đang cảm thấy rất đau khổ và cô đơn, nhưng em không hề đơn độc. Những khó khăn em đang trải qua không phải lỗi của em, và em xứng đáng được yêu thương, thấu hiểu. Hãy tìm một người đáng tin cậy để chia sẻ, như thầy cô, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý—đừng giữ tất cả trong lòng. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ em phía trước, đừng từ bỏ nhé! 💙✨