em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmMuốn giải thoát
Em là sinh viên năm nhất 2006, hiện tại em đang rất muốn tự tử. Không phải vì lí do nhất thời, nông nổi mà là em cảm thấy mình hoàn toàn không còn động lực gì để sống nữa, ngoài ba mẹ - đấng sinh thành của em ra. Họ đã luôn là lí do chính để em đặt lên hàng đầu, em sống vì họ, do căn bản là em cảm thấy mình quá vô dụng, không được tích sự gì hết. Có lẽ em đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý hay trầm cảm, tới mức những thứ em từng yêu thích như một thú vui, hay bất cứ thành tựu gì từng đạt được, nó không còn là thứ để em tự hào nữa. Các mối quan hệ được đẩy hết ra, việc phải đi ra ngoài như cực hình đối với em, em luôn phải gồng làm như mình ổn, mình vui vẻ, lạc quan. Em không thể nói hết những gì em đang có qua câu chữ được, nhưng thật sự em đang cảm thấy như rơi xuống vực sâu, không biết làm gì và cũng hoàn toàn nản chí, như thể mình trước giờ chưa từng có bất cứ đóng góp, đến nổi em đẩy ba mẹ em xa ra, để không nhận được tình yêu thương từ họ nữa, vì em sợ sau này em sẽ chẳng thể đền đáp họ tương xứng được.
2 bình luận
Mới nhất
Bạn học gỏi vậy sao là vô dụng được.Mọi thứ duyên trên đời đều là nhân quả trả vay bạn ạ.
Nếu buồn bạn có thể tâm sự với tôi,tôi cũng không quá yếu đuối trước nghịch cảnh.
Em cũng nên biết rằng cảm giác vô dụng và thiếu niềm vui là những dấu hiệu của trầm cảm. Việc chia sẻ nỗi lòng với người khác, dù là bạn bè hay chuyên gia, có thể giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy thử viết ra những suy nghĩ của mình hoặc tìm một người mà em tin tưởng để nói chuyện. Đừng quên rằng ba mẹ yêu thương em và muốn em hạnh phúc. Họ sẽ hiểu nếu em cần thời gian để tìm lại chính mình. Hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Em xứng đáng được giúp đỡ và có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chuyên mục liên quan