muốn chet đến phát điên...
em là K năm nay 13 tuổi...em đã đi khám 2 lần vào năm nay và kq là bị stress nặng+rối loạn trầm cảm,uống thuốc cũng ko đỡ...trầm cảm theo em từ hồi 9 tuổi đến giờ...em tuyệt vọng lắm rồi...em thường bị gắn mác là con bệnh hoạn vì rạch tay,con ko bình thường (con điên)...em tự nhận là mình ko bình thường nhưng các bạn đồng trang lứa luôn gượng gạo và tránh xa em...bố mẹ thì lúc đầu biết em bị vậy cũng an ủi đủ kiểu nhưng sau này lại quen những điều cũ,ko đánh nữa mà nói những lời cay nghiệt thực sự khiến em tổn thương.một phần dẫn đến trầm cảm của em là do học tập...bố mẹ đăng kí cho em đi học ielts và vì hơn các bạn bằng tuổi nên em bị ép lên học lớp với các anh chị cấp 3 (sắp thi ielts)...thật sự học ở đó rất nặng cả về kiến thức lẫn lịch học...em đã xin chuyển lớp thành công nhưng em đã hình thành lên 1 nối sợ về ielts và tiếng anh,em thấy chán nản,ghét tất cả mọi thứ (car bản thân em nữa) em muốn chết...

































Việc thuốc điều trị trầm cảm chưa có hiệu quả có thể do nhiều nguyên nhân, và điều quan trọng nhất lúc này là em cần được thăm khám lại bởi bác sĩ chuyên khoa Tâm thần càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng của em, điều chỉnh phác đồ điều trị, có thể kết hợp với các phương pháp tâm lý trị liệu (như trị liệu nhận thức-hành vi) để giúp em đối phó với những suy nghĩ tiêu cực, cảm giác chán ghét bản thân và áp lực từ học tập. Áp lực học tập, đặc biệt là việc bị ép học IELTS ở độ tuổi còn nhỏ và những lời nói tổn thương từ gia đình, bạn bè đã góp phần rất lớn vào tình trạng của em. Em không hề "bệnh hoạn" hay "không bình thường" như những gì người khác gán ghép, mà em đang phải đối mặt với một căn bệnh cần được điều trị và sự thấu hiểu. Gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hồi phục của em. Em cần chia sẻ thẳng thắn với bố mẹ về những gì em đang cảm thấy, về việc thuốc không hiệu quả và về mong muốn được giúp đỡ. Nếu khó nói trực tiếp, em có thể viết thư hoặc nhờ một người lớn tin cậy (như cô giáo, người thân) nói chuyện hộ. Bố mẹ em cũng cần được tư vấn để hiểu rõ hơn về trầm cảm, cách hỗ trợ em và tránh những lời nói, hành động gây tổn thương. Em không đơn độc. Hãy tìm đến sự giúp đỡ chuyên nghiệp ngay lập tức. Em có thể đến các bệnh viện có chuyên khoa Tâm thần hoặc phòng khám Tâm lý uy tín để được hỗ trợ kịp thời. Việc điều trị cần sự kiên trì và phối hợp nhiều phương pháp, nhưng chắc chắn em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Chuyên mục liên quan