Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmmuốn chết
con chào mọi người, năm nay con 14 tuổi rồi ạ. con đăng bài lên với mong muốn được tư vấn về tinh thần, mọi người cho con lời khuyên với, con thực sự muốn chết lắm, con đã thực hiện uống thuốc để tự tử 2 lần rồi và cả 2 lần đều không có kết quả và làm cho con rất đau đớn nên con tạm gác lại chuyện đó. nhưng bây giờ con đag phải đối mặt với gia đình con, bố mẹ thì con không nói, đây lại còn là chính a trai của con. con căm hận nólawsm, từ bé tới giờ nó luôn dùng nắm đấm để dạy con nhưng con không lmj sai cả, con thề là toàn là do nó gây chuyện với con trước. nhiều lần nó bắt chuyện mà con không nghe, cố nản tránh đi rồi mà nó vẫn cứ nói, không nghe nó nói là nó điên lên , dùng nắm đấm đấm vào mặt con, không thì cx là tát , đấm, cấu, dựt tóc lôi đầu đi, có lần nó còn dùng góc khiển đập thẳng vào mũi con khiến con chảy máu và chóng mặt đau đầu mấy ngày, ngày hôm nay chuyện đấy lại tiếp diễn nó lại gây sự rồi đánh con chỉ vì tính lèm bèm ăn uống của nó , bao nhieu lần con có ý định và thực hiện tự tử đều là do nó , con cx chả muốn sống nữa, bố mẹ cx trồn mong vào nó hơn con rất nhiều, con vô dụng trong cái thế giới này, con không thể xứng ở trong 1 gia đình như vậy và con cx k bằng 1 phần của nó.
3 bình luận
Mới nhất
Đây là danh sạch bạn hãy liên lạc để được hỗ trợ nhé
https://hellobacsi.com/community/suc-khoe-tinh-than/danh-sach-cac-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tinh-than-mien-phi/
hellobacsi.com
Cảm thấy thương mến con vô cùng. Mong con không nghĩ đến chuyện 44 nữa. Con có thể trao đổi tình trạng này với ba mẹ và nhờ họ tìm cách giải quyết cho con nhé. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con.
Chuyên mục liên quan