🔥 Bài đăng hot nhất

Mọi người ơi em muốn tìm cách giải thoát nhẹ nhàng nhất 1 phần nào giúp bố mẹ e không cảm thấy áy náy

em chuẩn bị thi thpt qgia nhưng e nản quá mọi người ạ . E sinh ra trong 1 gđ mà bố mẹ e không yêu nhau . Bố em bị nghiện và thường xuyên đánh đập mẹ e . E nhìn bố tiêm chích từ bé , nó trở thành nỗi lo sợ trong thân tâm của e . Năm e 6 tuổi bố e đi cặp bồ càng đánh đập mẹ e dã man hơn và cũng là lần đầu tiên e biết được đơn li hôn là như nào . Nói chung , cuộc đời e sống để chắp vá cho tuổi thơ bất hạnh của chính mình nhưng làm sao có thể xoá được vết thương đã hằn trong tim ạ? Có giai đoạn e bị trầm cảm nặng đến mức hoang tưởng luôn nch với gương vì e biết chỉ có gương mới k kể ra được bí mật của em . Mỗi khi nhìn thấy gdf của ngkhac hp e đều thấy chạnh lòng mà bật khóc. em cònv từng thấy bố e sốc thuốc 2 lần . 1 trong những lần đấy là 1 tháng trước ( bố mẹ e đã li hôn vào đầu năm 2020 vì e đã khuyên mẹ nhất quyết làm thế để mẹ e được giải thoát sau bao năm bị hành hạ cả về tinh thần và thể xác ) . Bố e bị sốc thuốc nhà chỉ còn mình em , lúc ấy e chỉ biết đứng chôn chân nhìn và không biết cuộc đời mình sẽ như nào và em cũng k nhờ đc đến sự trợ giúp của ai ( chả nhẽ em lại kể hoàn cảnh của e ra cho ngkhac nghe ) . Bố e bị sốc thuốc đến ngày t3 mới tỉnh trong khi sốc bố e còn vẫn ảo như đang chơi . E k thể gọi điện cầu cứu mẹ đc vì mẹ e cũng còn hạnh phúc mới r . Còn lần còn lại là bố e đã ngưng thở , mặt mày tái mét nhưng lúc đó còn có mẹ nên e không chịu quá nh nặng nề . Em tưởng rằng cuộc đời e sẽ chuẩn bị sang trang mới bằng vc học xong c3 e sẽ đi du học nhưng 1 lần nữa dập tắt bằng việc bà nội e không đồng ý . E có bạn trai , bạn trai e nói với e rằng n thương e vì thấy e khổ và e cảm thấy tự ti hơn về bản thân mình dường như tình cảm ấy là thương hại . Bao năm tháng của cuộc đời đây là lần đầu tiên e đc nói ra nỗi khổ tâm của mình . E cảm thấy mãn nguyện r ! mong bác sĩ và mọi người đưa ra cho e phương án để e đc toại nguyện lần cuối . Mong cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng với mng hơn . Chúc mọi người luôn có được hp của riêng mình ạ . E cảm ơn !

0
21k
2 Bình luận

2 bình luận

Xin chào bạn, về mặt chuyên môn và giới hạn về luật pháp, bác sĩ không thể giải đáp thắc mắc của bạn, mong bạn thông cảm. Tuy nhiên, bác sĩ có lời khuyên cho bạn như sau: Hiện tại nhưng sang chấn tâm lý kéo dài đã khiến bạn hình thành nên những suy nghĩ tiêu cực và dần dần trở thành bệnh lý như ngày hôm nay. Những trường hợp như bạn rất nhiều và đa phần đều có cách điều trị khỏi, sinh hoạt, làm việc bình thường, thậm chí còn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Vì vậy, bác sĩ khuyên bạn nên đến các trung tâm điều trị tâm lý có uy tín để được hỗ trợ kịp thời.

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi.

Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn về câu hỏi của mình được không? Tôi sẽ cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể sau khi hiểu rõ hơn câu hỏi của bạn.

Cám ơn bạn.

3 tháng trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!