Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmMọi người cho em 1 cái chết mà không đau 1727331245
Mọi người cho em 1 cái chết mà không đau đớn được không ạ…
4 bình luận
Mới nhất
Bạn thân mến,
Có lẽ bạn đang rất khó khăn trong giai đoạn này, hãy nhớ rằng mọi việc đều có hướng giải quyết.
SUNNYCARE gợi ý cùng em một số giải pháp thực hành sau:
1. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp
2. Kỹ thuật tự chăm sóc
3. Ghi chép và phản ánh
4. Xây dựng mạng lưới hỗ trợ
5. Thực hiện các hoạt động thư giãn
6. Chăm sóc sức khỏe thể chất
Nếu bạn cảm thấy quá tải, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay lập tức từ một chuyên gia. Bạn xứng đáng được hỗ trợ và cảm thấy tốt hơn.
Chuyên gia tâm lý SUNNYCARE - Trần Thiện
cái chết nào cũng đâu hết á
suy nghĩ tích cực lên em nhé, cái chết nào cũng đau đớn cả
hong có cái chết nào mà ko gây đau hết á