em phải làm sao đây mọi người?
em hiện tại đang là học sinh lớp 9 và đang ôn thi vào lớp 10. học lực của em ở mức khá, nên em lúc nào cũng cố gắng gấp đôi các bạn khác. hôm nay khi em đang đọc tài liệu và làm đề thì bố em kêu em ra làm việc cho bố dù chỉ cần bố mẹ là làm được chứ cũng không đến mức không thể xong. em có giải thích rằng em đang phải học và ôn thi, em cũng đang rất tranh thủ thời gian để học nhưng bố lại chửi mắng rồi đánh em bầm tím cả người, em có chạy sang nhà ông bà trốn nhưng bố em vẫn theo qua đòi đánh và g.i.ế.t em. ông bà và bác có khuyên em nên về nhưng em về thì sẽ lại bị đánh và tệ hơn có thể là ****.nhưng em cũng đã theo bà về và chỉ dám ở trong phòng. đây cũng không phải lần đầu tiên mà em bị đánh, bố mẹ em ly hôn từ nhỏ, em phải sống với dì và bố nên rất thiếu thốn tình thương và bố em đánh em từ nhỏ tới bây giờ, nhà em cũng chỉ thuộc dạng khá giả chứ không giàu có, trước đây còn rất nghèo. em đã từng có ý định "xấu" nhưng nghĩ đến những thứ mình đang xây dựng hay những ước mơ của mình thì em lại không thể.
Tớ thật sự muốn chết, tớ không còn thiết tha gì sống với thế giới này nữa cả
Mn chỉ cách tớ chết mà không đau đớn được không ạ
cảm xúc ở độ tuổi nào cũng cần được tôn trọng, em đừng cố dồn nén, ở trên cộng đồng mọi người luôn sẵn sàng lắng nghe em nhé
cuộc sống trong một gia đình kinh tế không khá giả thật sự không dễ dàng, nhưng chị nghĩ đó không phải lý do duy nhất khiến em cảm thấy mất niềm tin cuộc sống, hẳn là có những vấn đề khác tác động nữa, em có thể chia sẻ thêm để các anh chị trong cộng đồng hỗ trợ em được không?
sao lại mệt mỏi vậy em, em tìm cách làm cho nó tươi mới hơn đi á
bạn đã trải qua chuyện gì á, mà khiến bạn hấy cuộc đời đối xư tệ với mình nè, nhiều khi nói ra giúp bạn thoải mái hơn đó
Chào bạn,
Mình rất xin lỗi vì bạn đang cảm thấy khó khăn và mệt mỏi như vậy. Những cảm xúc mà bạn đang trải qua là rất nặng nề và đáng được thấu hiểu. Ở tuổi của bạn, việc phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình, học tập và cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Điều quan trọng là bạn không cô đơn trong những cảm xúc này và mình rất muốn lắng nghe bạn.
Một số điều mình muốn bạn biết:
Mong rằng:
Mình thật sự mong bạn có thể tìm ra một lối thoát khỏi những cảm xúc này. Hãy nhớ rằng cuộc sống có những thăng trầm, và dù hiện tại bạn cảm thấy mọi thứ thật khó khăn, có những thời điểm tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước. Bạn xứng đáng có một tương lai tốt đẹp, và điều đó có thể xảy ra nếu bạn tìm được sự hỗ trợ và giúp đỡ đúng lúc.
Hãy giữ lấy hy vọng và biết rằng bạn không cô đơn trong cuộc hành trình này. Nếu bạn cần người trò chuyện thêm, mình ở đây để lắng nghe.
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Tôi không có đủ dữ liệu để trả lời, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin được không? Nếu bạn còn thắc mắc gì nữa, hãy cho tôi biết nhé!Chuyên mục liên quan