Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmMình yêu cô ấy đc hai năm rồi , mà 1736846815
Mình yêu cô ấy đc hai năm rồi , mà bây giờ cô ấy đã không còn nữa (âm dương cách biệt)
Có nào giúp mình quên đc ko ạ
4 bình luận
Mới nhất
Chia sẻ cùng bạn, hãy cho bản thân thời gian để nỗi đau nguôi nguây nhé
Sự đau buồn và trống vắng rồi sẽ qua đi từ từ theo thời gian. Em không cần phải gượng ép bản thân mình phải làm gì đâu. Cố lên em nhé!
Ôi chia buồn cùng bạn nhé. Việc quên đi người thương ngay thật khó khăn. Bạn chấp nhận rằng, cô ấy không còn sống nữa và sinh hoạt bình thường. Theo thời gian, nỗi nhớ và sự đau buồn của bạn sẽ dần nguôi ngoai thôi.
Chuyên mục liên quan