Mình tuyệt vọng, mệt mỏi và muốn chết lặng lẽ
Nhiều lúc chỉ muốn chết đi nhưng lại nghĩ tới gia đình mình nhưng giờ mình thật sự thật sự thất vọng rất nhiều từ gia đình, bạn bè, đến cả tình yêu cũng làm mình thất vọng thì sống làm gì nữa đã từng tự tử rất nhiều lần nhưng thất bại uống thuốc ngủ, cắt cổ tay nhưng vẫn không chết giờ không biết có cách nào để chết một cách lặng lẽ không ai biết mình không cần ai không cần gì nữa mình mệt mỏi lắm rồi.













![[CHĂM SÓC TRẺ MẪN CẢM] Dinh dưỡng cho trẻ mẫn cảm](https://cdn.hellobacsi.com/wp-content/uploads/2026/06/6a20ee5029bae_1780543056_cham-soc-tre-mn-cm-dinh-dung-cho-tre-mn-cm.jpg)




















Hãy làm ngay 3 việc này: 1) Đừng ở một mình, hãy gọi hoặc nhắn cho một người thân/bạn bè đáng tin và nói rõ: “Mình đang có ý nghĩ tự tử, hãy ở bên mình ngay.” 2) Đưa xa khỏi người bạn các thuốc, dao, dây, vật sắc nhọn hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để tự hại. 3) Đi đến khoa Cấp cứu gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay bây giờ nếu bạn thấy mình có thể làm hại bản thân trong vài phút tới. Nếu bạn đang ở Việt Nam, hãy gọi 115 hoặc nhờ người đưa bạn đến bệnh viện ngay. Nếu không thể tự đi, hãy mở cửa phòng và ở gần người khác, hoặc gọi một người đến đón bạn ngay lập tức. Bạn không cần phải chịu một mình. Những cảm giác tuyệt vọng, mệt mỏi, muốn chết có thể là dấu hiệu của một tình trạng tâm lý rất nặng như trầm cảm hoặc rối loạn lo âu, và cần được bác sĩ chuyên khoa tâm thần/tâm lý đánh giá sớm. Nếu bạn muốn, hãy trả lời mình chỉ với 1 câu: “Mình đang ở một mình” hoặc “Có người ở cạnh mình”, mình sẽ giúp bạn bước tiếp ngay bây giờ.
Chuyên mục liên quan