Mình từng là đứa trẻ hồn nhiên

Xin chào mọi người! Mình từng là 1 đứa trẻ rất hoạt bát và có những mộng mơ đẹp về thế giới này, nhưng áp lực từ gia đình đã làm đứa nhỏ hồn nhien đó biến mất,thay vào đó là 1 con người hoàn hảo và chịu đựng dù có bị oan ức hay tủi nhục thì cũng chẳng thể nói ra . Năm mình 3 tuổi nghe mọi người kể lại bố mẹ mình có xích mích với chú thím ( e trai ruột của bố ),chuyện thường thấy trong các gđ là tranh chấp đất đai , còn hơn nx là gđ mình làm nghề bóng nilon .Công việc này lúc lên lúc xuống thất thường thêm vào vụ đất đai đấy chính là nguyên do bố mẹ và chú thím mình ngày nào cũng cãi nhau . Mình còn nhớ cái hôm đấy bố mình uống rượu say nên đã chạy xuống nhà chú để chửi bới ,mẹ mình không chịu đc đã chạy sang lôi bố về, vậy là bốme mik lại cãi nhau . Mình sợ ,sợ lắm chỉ biết chui vào khe giường sợ hãi tránh né .Mẹ bị bố đánh nên lôi mình và anh trai về ngoại.Năm mình lên 6tuổi đã biết nghĩ đâu là tốt đâu là xấu , mình biết mọi người sẽ chẳng để tâm đến mình vì mình là một đứa hết sức bình thường trong nhóm ,anh tôi bị bắt nạt , tôi sợ bản thân mình cũng bị như thế nên tôi chọn cách tàn nhẫn nhất và đc mọi người chú ý nhất là bắt nạt những đứa trẻ khác và trở nên xấu xa .Tôi đc gvien và các bn đặt tên là quỷ ch#t , tiếng xấu đó vẫn bị đồn thổi đến tận bây giờ . Nhưng tôi chỉ xấu xa nếu bthan sợ hãi hay cảm thấy không an toàn thôi . Tôi biết mình phải nghe lời , hiểu chuyện và ngoan ngoãn thì mới đc bà nội và bố mẹ để mắt tới . Bà nội trông con gái cho chú mà khổ nỗi cái chú thím rất kĩ con .khi bà nội trông em cũng rất sợ e lms nên luon lôi tôi đi theo . Đi theo để lmj ? Để khi 3 bà cháu đi chơi tôi có thể làm việc vặt , cgai chú đc cái tính công chúa nên phải bế. Có lần tôi phải 1 mình mang chiếc xe đạp to gấp mấy lần mình về vì bà vs e muốn ik bộ nhưng lại lỡ mang xe .Đoạn đường không quá dài nhưng cũng không hề ngắn mà còn phải chạy đi chạy lại gần chục lần thì 1 đứa trẻ 6 tuổi yếu như tôi chẳng thể chống chịu nổi , tôi thấy buồn nôn và chóng mặt và khó thở có nói vs bà nhưng bà ko để tâm lúc về gần đến nhà tôi không chịu được nữa và ngất ngã xuống và không biết 1 cái j nx ...........năm tôi lên lp 3 có cuộc thi chọn lp hồi đấy tôi chỉ lp C và tôi nghĩ rằng nếu mình vào đc lp giỏi kia bome sẽ qtam đến mình . Thế là tôi vào đc thật NHƯNG ÁC MỘNG MỚI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY ......

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
6
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!