Mình thấy áp lực

Mình muốn chết quá. Mình sống như một đứa ngốc, đi học mà chẳng có gì vào đầu. Giáo viên thì ngán ngẩm, bạn bè thì thấy phiền phức

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2
2

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

2 bình luận

SunnyCare ở đây cùng bạn, và mình sẽ đi chậm lại với nhau nhé.

Ngay lúc này, SunnyCare không muốn bạn cố “nghĩ tích cực”, cũng không cần bạn phải giỏi hơn hay khá hơn. Chỉ cần tái định nghĩa lại con người bạn, theo một cách nhân văn và công bằng hơn.

1. Tái định nghĩa con người bạn

Bạn không phải là điểm số.

Bạn không phải là cảm giác ngán ngẩm của giáo viên.

Bạn không phải là sự phiền phức trong mắt ai đó.

Bạn là một con người đang mệt, đang chịu áp lực vượt quá sức mình.

Và việc bạn còn cảm thấy đau, còn nói ra được điều này, chứng tỏ bạn vẫn đang cố sống, chứ không hề “vô dụng”.

Người ngốc là người không còn cảm nhận được gì.

Còn bạn vẫn đang cảm nhận rất nhiều.

2. Giá trị của bạn nằm ở đâu?

Giá trị của bạn không nằm ở việc học có vào hay không.

Giá trị của bạn nằm ở:

  • Việc bạn có khả năng cảm xúc
  • Việc bạn muốn được công nhận, được hiểu

Những điều đó là nền tảng của một con người tử tế và có chiều sâu, không phải thứ có thể đo bằng bài kiểm tra.

3. Nếu tạm gác “học tập” sang một bên

SunnyCare muốn bạn thử trả lời không cần đúng – chỉ cần thật:

  • Có khoảnh khắc nào trong đời, dù rất nhỏ, bạn từng thấy dễ chịu? (nghe nhạc, vẽ linh tinh, chăm thú cưng, đi bộ, xem một bộ phim, ngồi im một mình?)
  • Khi không ai đòi hỏi, bạn thích làm gì nhất để đầu óc bớt nặng?
  • Nếu hôm nay chỉ cần sống qua, điều gì có thể giúp bạn chịu đựng thêm một chút?

Đôi khi, hạnh phúc chỉ là: “Lúc đó mình không bị ai chê, và mình được là mình.”

4. Bạn muốn làm gì nhất?

Không phải để thành công.

Không phải để chứng minh.

Chỉ là bạn muốn.

  • Muốn được nghỉ ngơi?
  • Muốn có người lắng nghe mà không đánh giá?
  • Muốn được giỏi một thứ không có trong chương trình học?
  • Hay chỉ muốn được thở mà không thấy có lỗi?

Những mong muốn đó không sai. Chúng là tiếng nói thật của bạn.

5. SunnyCare muốn bạn nhớ một điều quan trọng.

Cuộc đời bạn không cần được quyết định trong lúc bạn đang kiệt sức.

Khi tâm trí mệt, nó sẽ nói những câu rất tàn nhẫn với chính bạn, nhưng những câu đó không phải sự thật.

Bạn có thể:

  • gỡ từng lớp áp lực
  • tìm lại một phiên bản “bạn đủ tốt để tồn tại”
  • và xây lại giá trị sống từ con người thật của bạn, không phải từ bảng điểm

Bạn không cần phải biến mất để hết đau.

Bạn cần được hiểu và được giúp đúng cách.

Viện Tâm lý SunnyCare

5 ngày trước
Thích
Trả lời
Bạn đang trải qua những cảm xúc rất nặng nề và áp lực lớn, việc cảm thấy muốn từ bỏ là dấu hiệu cho thấy bạn đang cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp:

Điều quan trọng nhất lúc này là bạn nên tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần càng sớm càng tốt. Họ sẽ lắng nghe, đánh giá tình trạng của bạn và đưa ra những lời khuyên, phương pháp điều trị phù hợp để bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc của mình với họ. Ngoài ra, bạn có thể thử áp dụng một số cách để giảm bớt áp lực như chia sẻ khó khăn với người thân, bạn bè đáng tin cậy, duy trì tập thể dục nhẹ nhàng, và cố gắng chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia là bước đầu tiên và cần thiết nhất để bạn có thể tìm lại sự cân bằng và niềm vui trong cuộc sống. Chúc bạn sớm vượt qua.

3 tuần trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!