Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmmình thật sự không biết phải làm như nào nữa.
mình thật sự không biết phải làm như nào nữa. Mình đi học thì bị cô lập, về nhà hết bị chửi rồi lại đánh. Thật sự cơ thể mình hiện tại rất đau và mình cũng suy nghĩ rất nhiều. Đã đau sẵn rồi có cách nào để chết dễ dàng mà người khác không biết đc không ạ
2 bình luận
Mới nhất
Không biết phải chia sẻ bạn như thế nào, hi vọng bạn sẽ tìm được niềm vui hơn, mọi khó khăn đều vượt qua hãy cho bản thân nhiều thời gian hơn. Mạnh mẽ lên nhé hãy sống vì bản thân mình. đừng quan tâm đến cái nhìn của người khác.
Chuyên mục liên quan