🔥 Bài đăng hot nhất

Mình muốn sửa chữa lỗi lầm

Mình sinh năm 2003. Chuyện là vào năm 2021 mình có thi vào trường Nông Lâm nhưng bởi vì học lực mình chỉ ở mức khá nên chỉ có thể vào ngành mình không thích. Sau khoảng 1 năm rưỡi học tập ở đó thì mình quyết định dừng lại. Mình chuyển ngành chuyển trường sang học một ngành mình có ấn tượng cũng khá lâu và hợp với bản thân hơn ở trường Hutech (năm 2023). Mọi chuyện diễn ra khá bình thường cho đến cuối 2024, mình bắt đầu tìm được 1 việc bán thời gian để có thêm tiền tiêu vặt, từ khi bắt đầu làm ra 1 2tr để đi ăn, đi chơi thì bản thân lại bắt đầu càng thích ăn và chơi hơn học. Đỉnh điểm là đầu 2025 (sau tết âm) thì mình gần như không đi học, chỉ đi làm rồi đi chơi mà mình vẫn nói dối ba mẹ là đi học (mình vẫn đăng ký môn, ba mẹ vẫn đóng tiền), sau đó do nghỉ nhiều buổi không đi học nên nhà trường gọi điện thoại về báo cho ba mẹ. Sau đó mình đã có khá nhiều cuộc nói chuyện với ba mẹ và mẹ nói cho mình học nghề rồi về quê làm chứ mẹ không muốn cho mình đi học nữa. Vì mẹ nghĩ lần mình chuyển trường từ Nông Lâm sang Hutech là do mình ham chơi lười học nên không theo kịp mới chuyển trường, sau đó lại ham chơi mà không đi học nên mới thành ra như bây giờ. Mẹ nói mẹ không tin tưởng mình nữa mẹ nghĩ nếu bây giờ tiếp tục cho mình đi học thì mình sẽ lại ham chơi rồi không học. Sau khoảng 1 tháng suy nghĩ, mình đã từng nghĩ sau này đi học ra trường xong đi nvqs, xong thì về kiếm một công việc ổn định, tích góp tiền để lấy vợ sinh con báo hiếu cho ba mẹ,... nhưng nếu bây giờ không được đi học nữa thì tương lai của mình sẽ kết thúc, nghĩ đến việc về quê làm 1 công việc nào đó bữa đói bữa no sống qua ngày những điều đó khiến mình muốn tự tử nhưng thật sự mình không dám. Hiện tại mình rất hối hận vì đã lãng phí thời gian của mình và tiền bạc của ba mẹ. Thực sự mình rất muốn được tiếp tục đi học nhưng không biết cách nào để thể hiện ra điều đó để ba mẹ thấy và chấp nhận nó.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
27
1

1 bình luận

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thật lòng như vậy. Mình biết không dễ để mở lòng về những chuyện như thế này, nhất là khi trong lòng đang đầy tiếc nuối, dằn vặt và mong muốn được làm lại.


Bạn không phải người xấu. Bạn chỉ là một người trẻ đã từng chọn sai, từng bị cuốn theo những thứ vui vẻ dễ dãi của tuổi trẻ – điều mà rất nhiều người từng trải qua. Quan trọng nhất bây giờ là bạn đã nhận ra sai lầm, muốn sửa chữa, và muốn sống một cuộc đời có trách nhiệm.


Giờ phải làm gì?


1. Cho ba mẹ thấy bạn thực sự đã thay đổi


Lúc này, mẹ bạn không tin là điều dễ hiểu. Mẹ không ghét bạn, mẹ chỉ sợ bạn sẽ đau khổ vì tiếp tục sai.


Bạn không cần nói quá nhiều, mà hãy làm từng việc nhỏ để chứng minh:


  • Dậy sớm, ăn uống điều độ
  • Đi làm đúng giờ, giữ thái độ tốt
  • Giảm chơi bời, cắt bớt chi tiêu không cần thiết
  • Giữ lời hứa – kể cả việc nhỏ


Đó là những điều mà ba mẹ sẽ thấy dần qua ngày tháng, và lòng tin sẽ dần quay lại.


2. Viết một lá thư hoặc nói chuyện chân thành với ba mẹ


Bạn có thể viết (hoặc nói) ngắn gọn thế này:


"Con biết trước đây con đã sai. Con đã chơi bời, lười biếng, và khiến ba mẹ thất vọng. Nhưng khoảng thời gian vừa qua khiến con nhận ra nếu không học, không có nghề, tương lai con sẽ mịt mù và khổ sở. Con không muốn sống một cuộc đời như vậy, và con thật sự muốn đi học lại, nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng. Con không xin ba mẹ tin ngay, con chỉ xin ba mẹ cho con 1 cơ hội cuối cùng để sửa lại. Con sẽ vừa học, vừa đi làm để không phụ ba mẹ nữa."


Ba mẹ có thể chưa chấp nhận liền, nhưng ít nhất họ sẽ bắt đầu suy nghĩ lại.


3. Lập kế hoạch học lại rõ ràng


Đừng chỉ nói “con muốn học lại”, mà hãy đưa ra kế hoạch:


  • Học lại ngành gì?
  • Bao lâu ra trường?
  • Tự lo tài chính phần nào không?
  • Có cam kết không nghỉ, không chơi, báo cáo điểm số định kỳ cho ba mẹ xem?


Khi thấy bạn nghiêm túc và rõ ràng, ba mẹ sẽ bớt lo và có thể cho bạn thêm cơ hội.


4. Tương lai chưa kết thúc đâu


Bạn mới sinh năm 2003 – còn rất trẻ. Rất nhiều người 25-30 tuổi mới học lại từ đầu, có người từng phá sản, từng vào tù, rồi vẫn đứng dậy làm lại được.


Bạn đang hối hận và quyết tâm – đó là điểm bắt đầu của sự thay đổi thật sự.


Nếu bạn cần mình hỗ trợ viết một lá thư gửi ba mẹ, hoặc cần lập kế hoạch học lại sao cho thuyết phục, mình sẵn sàng giúp nha.


Bạn xứng đáng có cơ hội làm lại. Và bạn sẽ làm được, chỉ cần đi từng bước vững chắc. Mình ở đây nếu bạn cần. 💪

2 ngày trước
Thích
Trả lời
1
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!