Mình và anh N yêu nhau gần 1 năm (29/4-21/2), bọn mình đều là học sinh cuối cấp cả, quen nhau qua cuộc thi học sinh giỏi trong huyện. trong mối quan hệ, mình và anh ấy đã chia tay và quay lại 10 lần (bắt đầu đòi chia tay từ tháng 10 hay tháng 11 gì đó) do mình và anh ấy cãi nhau và hai bên quá tiêu cực. đỉnh điểm là ở cái lần chia tay thứ 10, sau khi quay lại thì anh ấy đã cảm thấy chán, anh ấy đã chia tay mình vì những hôm chia tay mình đã nói những lời tổn thương đến anh ấy.
Thật ra thì trước lúc chia tay, mình gặp chuyện gia đình và anh ấy đã rất lo lắng cho mình nhưng chẳng hiểu sao chiều ngày sau đó lại lạnh lùng vậy. Anh ấy từng coi mình là cả thế giới, anh ấy bảo là nếu không có mình thì anh ấy sống như một cái máy vậy. Tuy lí do anh ấy nói ra cũng hợp lí nhưng mình không nghĩ đó là sự thật😭.
Mình đã cố gắng tự tử ngay sau đó nhưng không thành. Đêm đó anh ấy sửng sốt mà nhắn tin an ủi mình nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được cái gì cả.
Mình cũng từng chán anh ấy, nhưng mình vẫn chọn ở lại vì mình muốn chung thuỷ và cưới anh ấy (tuổi bây giờ không nên nghĩ đến việc cưới xin gì cả nhưng mà ai chả muốn đi đến hết đời với người mình yêu chứ?).
Mình không biết nên làm sao nữa, mình rất hối hận và đau khổ khi chia tay anh ấy, những lúc buồn vui của hai đứa còn đọng mãi trong tim mà mình chẳng vơi đi được. Nỗi đau ấy cứ dày vò và âm ỉ mãi trong tim. Mình muốn quay lại với anh ấy..
Mặc dù em đang cảm thấy rất đau lòng và nuối tiếc về mối quan hệ này, nhưng việc níu kéo khi cả hai đã nhiều lần chia tay có thể khiến em càng tổn thương hơn. Thay vì tập trung vào quá khứ, em hãy dành thời gian để chữa lành, yêu thương bản thân và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Nếu duyên còn, cả hai sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong một phiên bản tốt hơn, còn nếu không, hãy tin rằng em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn trong tương lai! 💙😊
Chào em,
Sunnycare rất đồng cảm cùng em khi em đang trải qua nỗi buồn và tiếc nuối trong tình cảm. Việc chia tay một người mà mình từng rất gắn bó chắc chắn không dễ dàng, đặc biệt khi tình yêu đó đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Nhưng trước khi nghĩ đến việc quay lại, em cần tự hỏi bản thân: Liệu mối quan hệ này có thực sự giúp em hạnh phúc và phát triển hơn không?
1. Không yêu bản thân thì khó yêu thêm được người khác
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
2. Cả hai đang trong giai đoạn học tập quan trọng – Tình cảm lúc này có đang giúp hay làm khó em?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
3. Mối quan hệ này có thực sự giúp em trưởng thành hơn không?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
4. Anh ấy có thực sự còn tình cảm với em không?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
5. Nếu anh ấy không quay lại – Em có thể làm gì để vượt qua nỗi đau này?
🌿 Điều em có thể cân nhắc thực hiện:
Lời nhắn từ Viện Tâm lý Sunnycare
Tình yêu không chỉ là gắn bó với ai đó, mà còn là hành trình tìm hiểu và hoàn thiện chính mình. Nếu mối quan hệ này không giúp em trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, em có thể cân nhắc lại xem liệu nó có thực sự phù hợp hay không. Nếu lúc này cả hai đều đang cần tập trung cho việc học và phát triển bản thân, có lẽ một chút bình tĩnh và thời gian sẽ giúp em nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn.
Chúc em sớm tìm thấy câu trả lời phù hợp với trái tim mình!
🌿 Viện Tâm lý Sunnycare
Xin lỗi, bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin hoặc giải thích rõ hơn về câu hỏi của mình được không? Tôi sẽ cố gắng trả lời một cách chi tiết nhất có thể sau khi hiểu rõ hơn câu hỏi của bạn.
Cám ơn bạn.
Chuyên mục liên quan