Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmmình muốn chết mà không có cách nào cả thật
mình muốn chết mà không có cách nào cả thật sự rất muốn chết
2 bình luận
Mới nhất
Bạn thân mến,
SUNNYCARE rất tiếc khi biết bạn đang trải qua những cảm xúc khó khăn như vậy. Dưới đây là một số giải pháp hỗ trợ mà bạn có thể cân nhắc:
1. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân:
2. Tham gia các hoạt động xã hội:
3. Thực hành chăm sóc bản thân:
4. Thiền và thư giãn:
5. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp:
6. Lên kế hoạch cho tương lai:
Hãy nhớ rằng cảm giác mà bạn đang trải qua là tạm thời và có thể cải thiện theo thời gian. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì bạn xứng đáng được yêu thương và hỗ trợ. Nếu bạn cần thêm sự hỗ trợ, mình luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng bạn.
Chuyên gia tâm lý SUNNYCARE - Trần Thiện
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Tôi không có đủ dữ liệu để trả lời, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin được không? Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc cần chia sẻ điều gì, tôi sẵn sàng lắng nghe.Chuyên mục liên quan