Bao luc hoc duong muon 44
Năm nay mình 13 tuổi,mình đang bị blhđ trong chính cái nhóm mà mình lập nên.
Lúc trước mình có mqh rộng nên rất nhiều người sọ hãi mình và lúc trước mình hay đi blhđ những người mình không thích mình bây h cảm thấy hối hận lắm,vì bản thân mình đây đang bị chính cái đám ngày xưa của mình cô lập bản thân,một con trong đám đó nghỉ chơi vs mình rồi cả đám lật phe phản mình người em tin tưởng nhất cũng bỏ rơi e vào phúc chốt em đau lắm e đâu ngờ là như vậy.
Mình bây h cũng đag bị rất nhiều ng ghét vì hiểu lầm mình,mình cũng không nuốn giải thích gì cho họ từng bài học sẽ đến với,nhưng em sợ lắm một chút nx là em đk học r mà như vậy. Em muốn chuyển trường mà k dám ngỏ lời vs ba mẹ bây h em chỉ muốn 44 nhưng còn ng thân ng em đag quen sẽ đau lòng lắm 🖤
mình lớp 7 nè, mình cùng đồng cảm với bạn rất nhiều