mình mệt rồi

xin chào mn mình tên là trang 12 tuổi và mình đg mắc căn bệnh trầm cảm cười , thì mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc 44 nhưng ko dám vì cứ nghĩ gia đình là tất cả là nơi dựa dẫm của mình và mình là cj 2 nên là phải làm gương cho em gái mình (5 tuổi ) mình bắt đầu bị căn bệnh này từ hồi lớp 3 bố mẹ mình cứ nói là em còn nhỏ mà nhường em đi nhiều khi mình buồn quá chỉ biết làm bản thân đau rồi tự lủi thủi khóc 1 mình nhiều khi vừa lau nước mắt xong thì lại rơi tiếp nên cũng bất lực mình ko hiểu là tại sao làm cj 2 lại phải nhường em mùa hè thì mình chăm chỉ làm hết việc nhà tối mới xem đt mà mình làm thế là để giữ đt bên bản thân lâu hơn vậy mà bm cũng nói mình là con nghiện đt còn em mình thì coi tv cả ngày mà vẫn ko bị chửi thậm chí còn có thể bắt nạt mình , mình phải nhịn để ko rơi nước mắt và hôm nay vì mình quá bực nên đã chửi em và hét vào mặt em nên mình bị thu đt còn em mình chỉ thêm mắm thêm muối và bm luôn nói xúc phạm danh dự và ngoại hình của mình thậm chí có lần mình đã xém tự rạch cổ tay để ko còn thấy đau nữa nhưng cứ ngủ vào ngày hôm sau là mình lại phải làm việc như 1 con ô sin có khi còn ko bằng con chó rồi bị tác động vật lí bị chà đạp lên thân thể lên danh dự lên phẩm chất. Ko biết là sinh mình ra để làm cái j nữa ?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Trang ơi, mình rất tiếc vì bạn đang phải chịu quá nhiều đau đớn như vậy. Điều quan trọng nhất lúc này là: bạn không nên ở một mình với những ý nghĩ tự tử này. Hãy nói ngay với một người lớn an toàn ngay bây giờ: mẹ, bố, cô/chú, ông/bà, giáo viên chủ nhiệm, cô tổng phụ trách, hoặc hàng xóm mà bạn tin tưởng:

Nếu bạn đang có ý định làm hại bản thân, hãy rời xa ngay dao, kéo, dây, thuốc, hoặc bất cứ thứ gì có thể dùng để tự làm đau mình, và đi đến chỗ có người lớn ở cùng. Nếu thấy mình không kiểm soát được, hãy gọi cấp cứu 115 hoặc nhờ người lớn đưa đến bệnh viện gần nhất ngay. Những gì bạn kể cho thấy bạn đang rất khổ và có thể đang bị đối xử không công bằng, thậm chí có dấu hiệu bạo lực. Bạn xứng đáng được bảo vệ và được giúp đỡ. Hãy nói rõ với một người lớn: “Con đang nghĩ đến tự tử và con cần được giúp ngay.” Nếu bạn muốn, hãy nhắn lại chỉ 1 câu: “Mình đang an toàn” hoặc “Mình chưa an toàn”, mình sẽ ở đây và giúp bạn từng bước tiếp theo.

25 phút trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!