Mình là học sinh, là kết quả của việc yêu sớm
mình biết việc yêu sớm là không tốt, nhưng trong độ tuổi dậy thì ai cũng từng có cảm xúc bốc đồng cả. Ba mẹ mình biết mình yêu sớm nên mình cũng không làm gì vượt quá giới hạn, vẫn học hành và cố gắng để một ngày nào đó bố mẹ sẽ công nhận được mối quan hệ của mình và người yêu không phải là xấu. Tuy vậy mình vẫn luôn gặp trắc trở trong tình yêu , nó khiến tâm lý của mình đi sai lệch hơn rất nhiều, mình bị suy nghĩ nhiều và người yêu mình cũng thế, bản thân mình là con gái, mình nghĩ khi trong một mối quan hệ cũng sẽ có người giận người dỗ, người buồn người vui thì mối quan hệ mới bền vững, nhưng mình ít khi giận và cũng hay buồn nhưng che giấu, để mình đi dỗ người yêu, mình đi an ủi người yêu, mình không bôi nhọ người yêu của mình, người yêu của mình cũng rất tốt, sẵn sàng làm vì mình, đôi khi có 1 chút vô lý và không kiểm soát được cảm xúc bản thân, nên anh ấy cũng làm 2 bên tổn thương rất nhiều, mình cũng không muốn nên chủ động làm hoà , và mình cũng sẵn sàng hạ thấp để xin lỗi bạn ấy. chúng mình là bạn cùng lớp, nên đôi khi mình vì thấy bạn ấy vui cười cùng bạn nữ khác cũng sinh lòng ghen, nhưng mình vẫn nhịn bởi vì mình sợ bản thân mình lại làm tổn thương bạn ấy trong giây phút bốc đồng, mình có tâm sự với bạn ấy rằng trước kia mình từng tưởng rằng có hâm mộ bạn Q ( mình đang nói khéo) nhưng cảm thấy bạn Q không phải người mình có thể thích và cũng không hợp ,sau đó anh ấy cũng ghen, mình biết nhưng rồi cũng thôi, Tiếp đến là khi tổ chức sự kiện trên trường, 2 chúng mình có hành động hơi quá ( ngồi lên đùi) khiến cho giáo viên cn và phụ huynh của 1 bạn học phát hiện , giáo viên chủ nhiệm thì cảnh cáo khéo trước lớp ( tức là không nói lên tên của 2 chúng mình và cũng không nói hành động đó) , còn phụ huynh kia thì nói với giáo viên ôn hsg để giáo viên hsg nói với mình, lúc đó mình rất hoảng sợ + loạn, trạng thái của mình tồi tệ nên mình đã khóc, mình nhắn tin xin lỗi chân thành tới giáo viên ôn hsg , cũng nhấn mạnh xin lỗi phụ huynh của bạn kia, biết được nhà bạn kia cũng yêu đương sớm, nên mình nhắn cho người yêu của bạn và bạn ấy nhờ gửi lời xin lỗi đến cho phụ huynh của bạn kia, đồng thời minh cũng nhắn tin xin lỗi cô chủ nhiệm, và cô ấy cũng không báo về cho phụ huynh của mình, vì biết bọn mình tự ý thức được, câu chuyện trên mình chưa bao giờ kể cho bạn trai của mình nghe, bởi lúc mình đang ngậm ngùi xin lỗi thì mình và bạn trai vẫn còn giận nhau. Có lúc mình lướt trên mạng Tik Tok, đăng lại những bài đăng buồn bã, trong đó có một video xưng “anh” và mình cũng tên Anh, nên mình đã coi như đó là mình, “ Anh tồi tệ, không an ủi được ai” và bạn ấy đọc được , bạn ấy nói với mình là“ thì ra trong mắt em, anh tồi đến vậy” lúc đó mình đã thanh minh, thanh minh không được, mình xin lỗi bạn ấy vì làm bạn ấy hiểu lầm, nhưng bạn ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ đăng tài “ đtlttcex” ( để tôi làm thằng tồi cho em xem) . Vâng đúng nghĩa của một thằng tồi, mình học thể dục qua 1 ngày chưa ăn chưa uống, mình buồn nôn nên đã nói với 1 bạn học rằng hãy làm thay việc của mình 1 chút để mình đi giải quyết, lúc đó mình chạy đi nôn mửa, nôn xong về thì bạn học đó hỏi mình có việc gì với bạn trai của mình à, thì mình kêu rằng anh ấy chỉ đang giận mình, bạn học ấy cũng lo lắng hỏi mình không nên giận anh ấy vì biết tính anh ấy thẳng thắn, giận dai, mình biết dù giờ làm gì cũng như vậy, bạn học kai nói rằng sau khi mình vừa chạy đi thì bạn ấy lại nói với người yêu mình tình trạng của mình, người yêu mình không quan tâm, thậm chí là kêu kệ, vâng mình biết mà . nhưng bây giờ tụi mình vẫn còn duy trì mối quan hệ, từ năm lớp 9 tới bây giờ, là rất dũng cảm rồi, mình viết từ trong thâm tâm mình đang nghĩ và viết từ cảm nhận của bản thân lúc đó, mình lên đây là để tâm sự ( chỉ bởi vì ngày hôm qua mình đã làm anh ấy hiểu lầm và suy nghĩ nhiều là mình muốn chia tay, vì mình không muốn chỉ muốn được lắng nghe) và chia sẻ trải nghiệm cho những bạn bè cùng lứa đang yêu sớm như mình, các bạn à, không tập trung học tập cũng khổ lắm, mà vừa yêu đương vừa tập trung học , cân bằng được hai yêu tố này e rằng sẽ rất khó, mình biết sẽ có những lúc các bạn suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, các bạn muốn được tự do làm điều mình thích, muốn được “ giải thoát” về những vấn đề của gia đình, học tập..v.v. bản thân mình đã thử 44 rất nhiều, nhưng không thành , mình một lần thử bỏ thứ cảm xúc tiêu cực ấy và đặt mình vào lí trí của bản thân “ Đôi lúc sẽ có những mệt mỏi dĩ nhiên trong cuộc sống, không ai có thể an ủi được bản thân thì bạn hãy là người mạnh mẽ nhất để bảo vệ được cảm xúc của chính mình🫵. mình không giáo lý hay dạy dỗ một ai! mình chính là đang sử dụng đạo đức mình học được, suy nghĩ đúng, phân biệt được ĐÚNG và SAI, trong mọi tình huống, các bạn hãy tự giải quyết vấn đề đó bằng suy nghĩ của mình. HÃY MẠNH MẼ LÊN! Đó mới chính là con người thật của các bạn. là học sinh, nếu yêu sớm cũng phải tự kiểm điểm bản thân, dùng “cái não” để phân biệt được giới hạn, và dùng con tim để yêu thương người mình thầm thích, nhưng các bạn NHỚ “ Đừng quá nhân nhượng, luôn có một “khoảng cách ảo” để các bạn được an toàn!” CHÚC CÁC BẠN HỌC GIỎI VÀ THÀNH CÔNG
cùng nhau tốt lên nhé em
Đôi lúc sẽ có những mệt mỏi dĩ nhiên trong cuộc sống, không ai có thể an ủi được bản thân thì bạn hãy là người mạnh mẽ nhất để bảo vệ được cảm xúc của chính mình." Đây là một suy nghĩ vô cùng đúng đắn. Trong mối quan hệ này, bạn đang làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cảm xúc của người khác, nhưng lại quên đi việc bảo vệ cảm xúc của chính mình
ai cũng phải trải qua cảm xúc này nhưng mọi thứ sẽ ổn định thôi b đừng lo quá, quen để cùng nhau vv phát triển chứ ko phải để tâm trạng đi xuống