Mình gần đây từng trải qua lần đau nhất trong đời mình đó là 2 người bạn của mình bị tai nạn mất mới được 2 tháng

Biết tin 2 bạn mất mình như chết lặng người mình run run lúc đó mình không tin được nhưng khi mình xuống viện thấy tận mắt 2 người bạn của mình đã chẳng còn nữa lúc đó bản thân mình suy sụp tinh thần kìm nén cảm xúc nhịn khóc rất rất nhiều và khi 2 bạn của mình mới mất được khoảng 5-6 ngày người mình khi tối mình cảm thấy khó thở chỗ ngực của mình kiểu như là nhẹ nhẹ và được 3 hôm tối hôm thứ 4 người mình bắt đầu tê toàn thân từ chân xong đến tay rồi đến ngực,bụng,toàn thân người mình cứng đờ luôn sau đó mình xuống bvien thì khám chẳng ra bệnh gì lên hà nội khám bệnh viện nhi trung ương cũng vậy mình rất sợ khi khám không ra bệnh gì mình chỉ muốn chết khi mình ngủ để không cảm thấy đau và tê liệt người thôi.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!