mêt rồi mik cùng yên nghỉ thôi!!!
e năm nay mới 13 tuổi và cảm giác quộc sống này ko còn ý nghĩa j nữa cả mn cho e loiwf khuyên để 44 một cách nhẹ nhàng ik ạ cảm ơn mn
e năm nay mới 13 tuổi và cảm giác quộc sống này ko còn ý nghĩa j nữa cả mn cho e loiwf khuyên để 44 một cách nhẹ nhàng ik ạ cảm ơn mn
4 bình luận
Mới nhất
Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.
mới 13 tuổi mà sao lại tiêu cực vậy con, cô 40 tuổi gặp rất nhiều vấn đề mà vẫn phải chọn những điều lạc quan tích cực để cố gắng vì cô rất yêu bầu trời xanh đầy nắng, cô sẽ chờ cho trời tạnh mưa mây đen tan đi, mặt trời mọc lên để ngắm tắm mình trong nắng. Đơn giản vậy thôi cũng phải ráng sống để ngắm con à. Cố lên nhé
Mới 13 tuổi mà sao tiêu cực vậy con, có nhiều điều vui vẻ tích cực lắm, hãy hướng về ánh mặt trời nhe.
"Sự thay đổi có thể khó khăn, nhưng chính những thử thách giúp chúng ta phát triển mạnh mẽ."
Mình cũng có đôi lúc suy nghĩ giống bạn. Tại sao cuộc sống này lại mệt mỏi đến vậy. Tại sao mỏi chuyện đen đủi cứ ập xuống đầu mình liên tiếp. Mình muốn ngày tận thế đến nhanh.Mình nghĩ đến khi mình mất đi liệu còn ai nhớ đến mình không. Nhưng khi bình tĩnh được rồi thì cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà mình muốn trải nghiệm. Ở ngoài kia có rất nhiều người bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc để kéo dài thời gian sống. Và một thời gian sau nhìn lại chuyện đã trải qua vs hành động trẻ con của mình thì thấy nó chẳng có gì là bất hạnh tới mức phải 44 cả. Hãy yêu thương cơ thể mình. Mạnh mẽ lên