em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmMệt mỏi với cuộc sống
Em Tên Q, Em muốn hỏi có cách nào chết mà không đau không lí do anh muốn vậy là vì, cuộc sống em áp lực em cũng vừa cta với ny em em gần bị suy thận nguy cơ ung thư nhưng em không muốn nói với gia đình mình, em áp lực suy sụp tâm lý tinh thần stress lâu dài và overthk nhiều bệnh tâm lý khác
3 bình luận
Mới nhất
hãy nói với gia đình đi b, hãy lạc quan lên em
Chào em,
Trước tiên, cảm ơn em vì đã can đảm chia sẻ những cảm xúc và khó khăn mà em đang trải qua. Việc em tìm đến đây để bày tỏ cho thấy em vẫn đang tìm kiếm sự giúp đỡ, và đó chính là một tín hiệu tích cực đầu tiên để thoát khỏi giai đoạn khó khăn này.
1. Những cảm xúc hiện tại của em là bình thường khi chịu áp lực lớn
Cuộc sống đôi khi có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi và áp lực đến mức không muốn tiếp tục nữa. Việc em đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, áp lực tình cảm, và tinh thần kiệt quệ chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, đây chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời, và những cảm giác hiện tại hoàn toàn có thể được cải thiện nếu em nhận được sự hỗ trợ đúng cách.
2. Em không cần đối diện một mình
Dù em không muốn nói với gia đình ngay bây giờ, nhưng hãy thử tìm một người mà em tin tưởng, như một người thân, bạn bè, hoặc một chuyên gia tâm lý để chia sẻ. Việc giữ mọi chuyện trong lòng sẽ chỉ làm em thêm áp lực.
3. Những việc em có thể làm ngay lúc này
Thử một số cách để giảm bớt áp lực
Nói chuyện với một chuyên gia
Việc gặp gỡ một chuyên gia tâm lý sẽ giúp em nhận được sự hướng dẫn đúng đắn và tìm ra cách để vượt qua. Em không cần giải quyết mọi thứ một mình. Các chuyên gia tại SunnyCare sẽ lắng nghe và cùng em từng bước tháo gỡ những cảm xúc này.
4. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Cuộc sống của em không chỉ xoay quanh những áp lực hiện tại. Em còn rất nhiều cơ hội phía trước để tìm thấy niềm vui và ý nghĩa, nhưng để làm được điều đó, em cần bước đi từng bước nhỏ. Hãy bắt đầu bằng cách nói ra cảm xúc của mình với một người mà em tin tưởng hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia.
Nếu em cảm thấy quá tải ngay lúc này, hãy nhớ rằng có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ em, từ gia đình, bạn bè đến các tổ chức hỗ trợ tâm lý. Hãy mạnh dạn tìm đến họ, bởi em không bao giờ cô đơn trong hành trình này.
Chúc em sớm tìm lại sự bình yên và sức mạnh bên trong chính mình!
Viện Tâm lý SunnyCare
Cái chết nào cũng khiến bạn đau đớn về thể xác và người thân của bạn cũng đau đớn về tinh thần. Do đó, mình nghĩ bạn nên chia sẻ bệnh tình với người thân. Ít ra bạn cũng được giải toả gánh nặng trong lòng. Hy vọng bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Cố gắng lên bạn nhé.