Mẹ phá nát cuộc đời

Đúng như tiêu đề, còn gì đau bằng bị tổn thương bằng những lời lẽ từ mẹ, ngày nào cũng vậy. T không đc phép kết bạn với ai, mà phải thù với những đứa giỏi hơn mình hoặc sắp bằng mình - đó là điều mẹ t bắt. Cấp 3 t bị trầm cảm cười, bị cô lập sống đến bây giờ cũng chỉ vì bố. Bạn bè phản bội, đâm sau lưng, lợi dụng mẹ t biết điều đó và rất hả hê khi t cố kết bạn và bị bạn bè đối xử như vậy. T k muốn phải giả bộ tỏ ra là mình lạc quan, yêu đời nữa, t mệt lắm. T muốn chet, nhưng t thương bố không biết phải báo hiếu cho bố sao cả. Ban ngày tỏ ra tích cực, vui vẻ nhưng đêm nào t cũng phải chống chọi với suy nghĩ nên đi hay ở lại... Thật sự bất lực

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

0 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!