🔥 Bài đăng hot nhất

Mẹ ơi sao lại sinh con ra.

Em áp lực quá ạ. Lúc em 3 tuổi bame em ly hôn để em lại vs mẹ, 12 tuổi em vì quá thương mẹ nên đòi theo mẹ lên thành phố,mẹ em vẫn rất diệu dàng cho đến 2 năm sau,mẹ em chủ gọi em là mày , tao , thằng kia, thằng quỷ, và hàng ngày mẹ em chửi em rất nhiều còn nhiều lần em tuổi thân, đến năm em 17 tuổi sáng em bưng nước cho mẹ 11h em đi học nghề đến 7h tối, em chỉ muốn chơi game giải trí nhưng mẹ em lại la em rất nhiều, quần áo em bận rách rất nhiều mẹ chẵng mua mới, mẹ em cũng có ck mới cùng 2con,mỗi lúc em thấy họ đi cùng nhau em nghĩ nếu ko có mik thì tốt biết mấy.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2
1

1 bình luận

Hi em, đời có những lúc buồn khổ như vậy, em cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá, đừng làm gì dại dột với bản thân. Em 17t rồi và cũng học nghề thì cố gắng học cho xong rồi đi xin việc, kiếm tiền và ở trọ với bạn, sống cuộc đời của riêng em. Em còn cả một tương lai phía trước, hãy bình tĩnh và tìm kiếm những điều tích cực nhé.


Nếu cần thì em tâm sự với bạn bè, thầy cô hoặc một ai mà em tin tưởng, biết đâu những người đó sẽ giúp em đỡ đau khổ hơn.

3 ngày trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!