Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmMẸ CHỒNG KĨ TÍNH PHẢI LÀM SAO 🙁
Em là dâu út trong nhà mà lấy chồng rồi sống chung với bố mẹ mới thấy mẹ kĩ tính đến phát sợ. Đây là sau khi nhà có cỗ bàn xong, bát đũa rửa mấy chậu nước liền, xong phải trải ra sân phơi nắng rồi ngồi chờ nó khô từng thứ một mới đem đi cất.
Còn nhiều nhiều lắm sự kĩ tính của mẹ.
Người ta bảo mồm miệng đỡ chân tay mà khổ quá em thì ăn nói cũng chẳng được cho lắm nên mỗi lần tiếp xúc với mẹ là căng thẳng dã man ạ 😞 Chán chán em lên đây tâm sự với các chị, nhiều khi bà nói nghe tai này ra tai kia nhưng lắm lúc thấy ấm ức lắm. May có chồng hiểu em nên cũng đỡ. Bọn em tính ra ở riêng nhưng ông bà chưa cho ra, phải làm thế nào để ông bà đồng ý cho ra đây các chị?
3 bình luận
Mới nhất
Tại vợ chồng bạn chưa tạo đủ độ tin tưởng nên mẹ chồng mới chưa cho ra ngoài á
Mẹ chồng mình cũng kĩ tính, mình thấy rất tốt, người kĩ tính sẽ sạch sẽ và cẩn thận, mình đỡ bao việc. Bạn chỉ cần làm quen là được