🔥 Bài đăng hot nhất

May chau ko viet duoc dau a

Bac si oi, luc nao chau cung cam thay chan nan va buon rau, chau chan ghet ban than minh, chau cung khong con quan tam den moi nguoi xung quanh nhu truoc nua, chau co hanh vi tu lam hai minh va khoc khong the kiem soat,... Vay la chau co bi roi loan tam than khong a?

0
21
3 Bình luận

3 bình luận

Xin chào cháu, nếu hôm nay cháu cảm thấy buồn tủi, chán nản và buồn rầu, chán ghét bản thân mình, không còn quan tâm đến mọi người xung quanh nữa, thất vọng với cuộc sống này thì hãy dừng lại một chút, cô chỉ muốn nói rằng sự có mặt của cháu trên cuộc đời này đã là điều rất tuyệt vời rồi.

Tương lai cháu sau này còn rất dài, đừng vì một ngày u ám mà bỏ cuộc, sẽ có những đoạn đường chông gai làm cháu vấp ngã, nhưng rồi cháu sẽ phải học cách tự lực đứng lên mà bước tiếp.

Sẽ có đoạn đường cháu vừa đi vừa khóc, nhưng đừng lo mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Kiếp người khổ bởi vì buông không được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Nếu xem nhẹ thì vui vẻ, nhìn thoáng ra sẽ nhẹ nhàng.

Kiến thức càng rộng, so đo càng ít. Kinh nghiệm càng nhiều, phàn nàn càng ít. Càng nhàn rỗi, càng dễ sinh sự.

Dù cháu có làm tốt đến đâu, vẫn có người sẽ không hài lòng, thậm chí còn chê trách. Vậy nên, ở đời không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác, chỉ cần sống lương thiện, không thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi.

Những biểu hiện của cháu chưa thể nói được là rối loạn tâm thần chỉ là có thể là rối loạn cảm xúc, những cảm xúc bên trong cháu đang lên tiếng. Điều đó cũng có nghĩa là cháu cần Học cách lắng nghe những cảm xúc từ nội tâm của chính mình và học cách chấp nhận học hỏi từ nó.

Hãy nhớ rằng cảm xúc là một trạng thái, nó có thể đến thì cũng có thể đi.

Học cách chấp nhận và tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác cũng là cách để cháu giải phóng những phiền não những đối tượng là mệt mỏi trong nội tâm của cháu.

Bất kể cháu là ai cháu ở đâu hay cháu làm gì, cháu hoàn toàn được chấp nhận và cho phép cảm xúc đi qua.

Nếu cháu chưa có thể tự vượt qua hoặc cần nhờ đến sự giúp đỡ hãy tìm đến những người đáng tin cậy và uy tín, cho phép họ lắng nghe và chia sẻ và đồng hành cháu vượt qua giai đoạn này.

Mong cho cháu lấy lại được niềm tin tình yêu và sự bình an trong chính nội tâm của mình.

Chuyên gia Tâm lý trị liệu Phạm Thị Hiền

Trung tâm Tâm lý trị liệu NHC Việt Nam

5 tháng trước
Thích
Trả lời

Bạn à cố lên hãy tìm sự giúp đỡ đó là trầm cảm đúng như bạn nói

7 tháng trước
Thích
Trả lời

Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:


Từ những triệu chứng bạn mô tả, có thể có khả năng bạn đang trải qua một số dấu hiệu của rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chỉ từ một câu hỏi duy nhất, không đủ để đưa ra một chẩn đoán chính xác. Để biết chính xác hơn về tình trạng của bạn, bạn nên tìm đến một bác sĩ chuyên khoa tâm thần để được tư vấn và kiểm tra chi tiết hơn.

Rối loạn tâm thần là một tình trạng tâm lý phức tạp và cần được chẩn đoán và điều trị bởi các chuyên gia. Bác sĩ sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn và kiểm tra tâm lý để đánh giá tình trạng của bạn. Dựa trên kết quả này, bác sĩ sẽ đưa ra một chẩn đoán và đề xuất phương pháp điều trị phù hợp.

Nếu bạn cảm thấy buồn rầu, mất quan tâm đến mọi người xung quanh và có hành vi tự làm hại, rất quan trọng là bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý ngay lập tức. Bạn có thể liên hệ với bác sĩ tâm thần hoặc tìm đến các tổ chức y tế tâm thần trong khu vực của bạn để được hỗ trợ.

Hãy nhớ rằng bạn không phải đối mặt với tình trạng này một mình và luôn có người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Chúc bạn sớm tìm được sự hỗ trợ và khỏe mạnh!

8 tháng trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!