Em chào mọi người ạ em thật sự muốn tutu
Em chào mọi người ạ em thật sự muốn tutu .Em không biết từ lúc sinh ra đời có phải điều đúng đắn ko mà luôn bị phân biệt đối sử em thực sự rất buồn.Khi em sinh ra đc mấy tuần(không rỡ tg nhưng cách ngày em sinh ra ạ) thì ông nội em mất ạ chắc mọi ng trong gđ nội cho rằng em là điềm xui . Từ lúc em có nhận thức thì em luôn thấy mọi người yêu thương chị em hơn ạ. Em rất ganh tị vs sự yêu thương đó . Em tự nhận bản thân mình xấu học không giỏi và không có điểm gì nổi bật vs chị em dù đã cố gắng hết sức để vươn lên . Con có lên mag xh chơi r kb với những người trên đó và ko bt mình đã lm gì sai mà bị hẹn ra đánh hơn 1 tuần sống trog lo sợ , con sợ liên lụy đến cha mẹ và chị gái( con rất yêu thương ba mẹ và chị dù họ có đối xử vs con ra sao ạ) con sợ ba mẹ con mang tiếng xấu không muốn lm ba mẹ con mất mặt . Con cũng sợ bị đánh ạ. Con ko muốn điều đó xảy ra tí nào ạ. Con rất sợ chỉ mong ai có thể cứu con ra khỏi nổi tuyệt vong,lo lắng,con sợ lắm ạ thực sự muốn chết . Con bị trầm cảm còn gặp chuyện này không biết con có thể trụ vững đến khi nào, sự suy sụp lm con luôn suy nghĩ về những điều tiêu cực con thực sự rất mệt mỏi. Con còn rất yêu thương cha mẹ nhưng con không biết lm sao hết ạ Cũng không dám nói với ba mẹ con sợ họ buồn . Nhưng con mệt mỏi lắm rồi ạ
Không biết phải khuyên em như thế nào nữa, chỉ mong em có thể yêu thương bản thân hơn, dù cho ai đối xử tệ với em thì em cũng nên cố gắng hoan hỉ vượt qua nhé, chị đã từng trải qua nên ít nhiều hiểu rất nhiều cảm giác của em, mặc dù bây giờ cách đối xử của gia đình đối với chị cũng không tốt hơn là mấy nhưng bù lại xung quanh chị có rất nhiều người hiểu và yêu thương chị, cuộc sống nó luôn như vậy, cố gắng suy nghĩ tích cực em nhé, nếu em chọn cách làm tổn thương bản thân thì chị sẽ cảm thấy rất đau lòng đó
vừa học vừa làm rồi tìm cơ hội lấy học bổng ngành mà em yêu thích nhé
Dù ở nhà có nhiều áp lực, bạn có thể cố gắng tìm những không gian và thời gian riêng cho bản thân để thư giãn và làm những việc bạn yêu thích như đọc sách, viết nhật ký hoặc tham gia các hoạt động giải trí nha
Chào bạn, ai cũng có giá trị riêng và xứng đáng được yêu thương. Với trường hợp của bạn thì tôi có một chút chia sẻ:
Ngoài ra, bạn cần suy nghĩ tích cực:
Một số lời khuyên dành cho bạn