Liệu em có đang bị bệnh ?

Em là nữ mới hôm qua sn 20t nhưng sau những lời nói và hành động của bm hôm qua đã làm em sụp đổ , trước đó em đã trải quả 2 năm đầy ám ảnh , trước đó em đã 44 thất bại ở đất khách sau đó chỉ cần gặp vấn đề gì khó khăn một chút em đều nghĩ đến 44 , em cũng đã lên kế hoạch để 44 ai cũng dồn em vào đường chết em mãi van xin một đường sống nhưng hình như bm em không muốn em sống , hi vọng những bậc cha mẹ của các bạn trẻ sau này hãy tìm hiểu tâm lý của con mình đừng ép con mình vào tình cảnh như em

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
7
1
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

Bài viết tương tự

1 bình luận

Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!