có cách chết nào mà chết không đau đớn ko ạ
Dạo này việc học lẫn việc trong gia đình khiến em stress quá mn ạ.Đi học thì vẫn bth,có chép phao khi lm bài thi giữa kì 1,em thấy điều đó ko đáng lo gì lắm tại môn em thi là môn Tin Học.Nhưng chuyện trong nhà khiến em càng thêm lo lắng,em đã tự nghĩ rằng nếu cuộc sống mất đi 1 người thì sẽ không sao và sẽ ko đáng lo ngại gì nhiều.Và em đã làm nó,nhưng cách 44 này khiến cho em cảm thấy đau đớn và không hiệu quả.Em đã rạch con dao lam vào cổ tay của em nhưng khi nó gần chạm đến thì em lại cảm thấy cách 44 này thật ghê rợn và đau đớn.Thì ngoài cách đó ra thì em đã tìm cách khác đó là lấy bao ni-lông và bịt kín lại nhưng cách đó làm cho em muốn bản thân mình thoát ra khỏi cái bọc đó.Và giờ em muốn tìm một cách chết đơn giản và thoải mái,mong mn giúp em ạ
Nếu em bị ép hãy dũng cảm báo công an, hoạc các tổ chức bảo vệ phụ nữ để được giúp đỡ nha. Ko nên tutu vì ko phải lỗi của em
Em ơi , không sao hết , việc đó không hề là lỗi của em, việc gia đình không thể thấu hiểu và cảm thông cho em là một điều đáng buồn tuy nhiên em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy . Chị biết em rất đau đớn và tự dằn vặt bản thân , nhưng nếu em lại từ bỏ sớm như vậy , những bọn làm hại em vẫn tiếp tục sống theo cách đó . Em hãy cố gắng tìm người thân mà em tin tưởng nhất , báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền , và em hãy liên hệ hiệp hội bảo trợ trẻ em để nói ra tình huống của mình. Đây là khoảng thời gian khó khăn, em hãy cố gắng lên nhé . Vẫn có rất nhiều người yêu thương em , thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt và sẵn sàng lắng nghe , giúp đỡ em.