Làm sao mà họ có được những thứ mà em cố gắng ngày đêm cũng chưa chắc chó được dễ dàng như thế?

Chào bác sĩ, em tên là Lê Hoàng Nam. Năm nay đã 13 tuổi. Em gặp rất nhiều khó khăn trong năm học 2025-2026. Sau đây em sẽ đưa ra quan sát của em + bằng chứng thực tế có thật về nhiều vấn đề mà em đang gặp phải:🎯

  1. Em và cả bạn bè em thấy em rất chạm chạp, khờ và thiếu nhanh nhạy:

-Từ đầu năm học tới bây giờ, em đã từng bị rất nhiều bạn bè không ưa em vì em hay đùa kém duyên, chậm chạp, không lanh lợi trong nhiều tình huống. Sau khi em tự vấn lại bản thân thì em đã xác định lý do là trí tuệ cảm xúc của em thấp, em phải cải thiện, lắng nghe, bắt chuyện với bạn bè trong suốt năm học thì mới cải thiện được đáng kể

-Bằng chứng cho thấy em có EQ thấp, chậm chạp: Trong một lần ở buổi ra chơi sau giờ học. Có nhiều người bạn liên tục trêu chọc, coi thường em, xem em như là cái gai trong mắt họ, trong lúc em đang bất lực, thì người bạn đó nói là "T sợ thằng Nam nó như thằng Đồng ấy".

Thông tin thêm cho bác sĩ: Đồng trong lớp em là một người vì tính khờ khạo, ngây thơ quá và kỹ năng xã hội của bạn ấy kém nên bị trêu chọc. Em rút ra là mọi người trêu chọc và coi thuường em từ đầu vì kỹ năng xã hội, sự chậm chạp, kém lanh lợi của em làm cho những người bạn của em liên tục trêu chọc em. Sau cả năm học em đã nâng cấp kỹ năng xã hội và EQ giúp cho mối quan hệ của em mới được cải thiện dần

  1. Em có mối quan hệ hẹp và không rộng như các bạn khác🧘:

-Trong năm học, em từng nhiều lần thắc mắc rằng vì sao những người mà giao tiếp giỏi, lanh lợi, hoạt bát lấy lòng nhiều người vô cùng nhanh chóng. Còn em thì cứ im lặng, mỗi lần đùa thì rất nhạt, không vui bằng mấy bạn, trong khi nhiều bạn trong lớp em kết bạn với nhau, có mối quan hệ vô cùng rộng, đến bây giờ vấn đề này vẫn còn tiếp diễn và em càng phải tìm cách giải quyết.

-Bằng chứng cho thấy em rất nhạt nhoà nên có ít mối quan hệ: Trong một lần khi em giỡn mà một bạn học trong lớp em nói rằng "Nam giỡn nhạt quá, vậy là không có người yêu rồi!". Sau đó, em đã nhận ra được một chút gì đó khiến em có ít mối quan hệ, em nghĩ là do em quá nhạt, không sắc bén, nhanh nhẹn như các bạn nên mới vậy

  1. Em thấy người khác nổi bật, vô cùng có cá tính mà bản thân em không có, rất nhạt nhoà🌻

-Từ trước đến bây giờ, em đã thấy em rất nhạt nhoà so với các bạn. Bạn em ai ai nhà nhà cũng sỡ hữu phụ kiện, xe điện, điện thoại, quần áo, tính cách trông thật nổi bật. Em thì cũng cố gắng đấy, nhưng mà vẫn không thay đổi đợc là bao nhiêu, nhìn các bạn có những chiếc điện thoại có ốp lưng đẹp, mà bản thân lại không có, có những chiếc xe điện cá tính, mà bản thân vẫn đi chiếc xe đạp cũ quèn.

-Bằng chứng cho thấy điều đó: trong một buổi sinh hoạt trên trường, bạn của em đã nói "Nhưng mà ...(tên của bạn ấy em xin được giấu tên và thay bằng tên là X) nó đẹp hơn mày!". Em đã nhận ra điều gì đó khá là sâu

-Thông tin thêm cho bác sĩ: Bạn X (Tên bạn em xin được giấu) mà em đã nói trước đó là một bạn cực kỳ nổi bật,sỡ hữu điện thoại, phụ kiện, cá tính vô cùng nổi bật, nói chuyện sắc bén trong lớp em, ai cũng thích bạn ấy. Còn em thì em chỉ thấy em không nổi bật bằng, tính cách rất tĩnh lặng. Điều này làm em suy nghĩ từ đó đến bây giờ

Đó là những vấn đề mà em đã gặp phải trong năm học, nếu có ai đó đủ kiên nhẫn để đọc hết những phần em kể và bằng chứng, thông tin của em thì em mong sẽ trả lời ạ

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Em đang bị tổn thương vì bị so sánh, trêu chọc và cảm thấy mình “không bằng bạn khác”. Điều đó rất dễ làm em tự ti, nhưng không có nghĩa là em kém giá trị hay “có vấn đề” gì cả. Mỗi bạn có tốc độ phát triển, tính cách và điểm mạnh khác nhau:

Điều em cần làm trước mắt là: nói chuyện với bố mẹ hoặc một thầy cô em tin tưởng để được lắng nghe và bảo vệ; nếu bị bạn bè trêu chọc, coi thường kéo dài thì đó là bắt nạt, không nên chịu một mình. Em cũng nên tập trung vào những điểm em làm tốt hơn mỗi ngày: lắng nghe, nói chậm lại, chọn vài câu chuyện đơn giản để bắt chuyện, và luyện giao tiếp từng chút một. Không cần cố trở thành người “ồn ào” hay “nổi bật” như người khác. Nếu em thường xuyên buồn, mất ngủ, chán học, thấy mình vô dụng hoặc có ý nghĩ làm hại bản thân, em cần được đưa đi khám tâm lý/tâm thần trẻ em càng sớm càng tốt. Chúc em sớm ổn hơn và tự tin hơn.

29 phút trước
Thích
Phản hồi
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!