Em phải làm gì bây giờ?
em năm nay 15t, ở cái độ tuổi mà ngta vui vẻ, hạnh phúc nhất thì em lại chìm đắm trong một đống tiêu cực, lo âu; gia đình em không được hạnh phúc, từ bé em đã nhiều lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau và lí do phần nhiều là ở em, ở nhà thì em luôn bị phân biệt đối xử vs em gái, làm cho em cảm giác cô dơn ngay trong chính căn nhà của mình. Ở ngoài trường học em cũng không được các bạn tôn trọng, các bạn xem em là trò đùa tiêu khiển, chê bai ngoại hình em, bắt em phải chỉ bài, phải chia sẻ đồ ăn với các bạn. Em có quá khứ phải chịu nhiều trận đòn, trận chửi vì không chăm em cẩn thận, làm cho em lúc nào cũng có cảm giác tội lỗi, cảm giác bản thân là một vết nhơ, một thứ gì đó rất bẩn mà kh ai quan tâm. Từ tháng 8 năm ngoái em bắt đầu có hành vi tự lm đau bản thân, cụ thể là em rạch tay, và việc đó kéo dài đến tận bây giờ, khiến cho cánh tay trái và phần bắp chân trái của em kín sẹo, và hiện tại em vẫn đang tiếp tục lm thế mỗi lần stress, vì kh ai quan tâm em nên vẫn chưa có ai biết em rạch tay.em bắt đầu cảm thấy vô vọng, chán ghét những sở thích trước, ghê tởm và hận bản thân, ăn nhiều một cách không kiểm soát, tóc rụng nhiều vì stress. Gần đây em cảm thấy rất vô vọng, cảm giác muốn chết và khao khát cái chết, nhưng em không biết em có bị bệnh tâm lí không? Ở mức độ nào? và có nên đi khám không ạ?
Việc bạn đã hết thuốc điều trị trầm cảm và stress nặng có thể là nguyên nhân khiến các triệu chứng này xuất hiện hoặc trở nên trầm trọng hơn. Bạn cần nói chuyện ngay với bố mẹ hoặc người thân để được đưa đi khám lại tại chuyên khoa tâm thần càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng của bạn, điều chỉnh phác đồ điều trị (có thể bao gồm cả thuốc và liệu pháp tâm lý) để giúp bạn kiểm soát các suy nghĩ và hành vi nguy hiểm này. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì đây là một tình trạng cần được điều trị chuyên sâu để đảm bảo an toàn cho bạn và những người xung quanh. Gia đình và các chuyên gia sẽ hỗ trợ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chuyên mục liên quan