Em mệt mỏi
Xin chào mọi người, e năm nay là học sinh cuối cấp 3 hiện tại còn 5 ngày nữa thi thpt quốc gia, hiện tại e học không vào làm đề thì càng ngày càng xuống sức khoẻ e dạo này càng ngày càng mệt mỏi, e biết mình phải giữ sức khoẻ thật tốt để đi thi nhưng những áp lực trong e nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí e, e sợ e trượt nv1, e sợ e thất bại có những nỗi sợ e ko thể diễn tả được, e mệt quá e ko muốn sống nữa, e nhớ lần đầu e muốn kết thúc cuộc sống là năm lớp 8 và rất nhiều lần sau nữa e tự làm đau bản thân e mệt e ko biết kể cho ai và ko muốn kể cho ai, e ko biết diễn tả như nào để người ta biết rằng e rất rất mệt, và có lần e bảo mẹ là e từng tự tử mẹ e chỉ hỏi tự tử kiểu gì mà ko hỏi e sao e lại như vậy lúc đấy e khóc oà lên và ko nói gì cho mẹ nữa e nghĩ e chỉ e làm đau bản thân 1 lần thôi nhưng nó còn rất nhiều lần sau nữa và hiện tại cũng như vậy e không muốn sống không phải e ích kỉ hay không nghĩ cho gia đình nhưng e mệt mỏi e ko biết nói như nào để gia đình hiểu, hiện tại e ko biết như nào nữa e mệt quá
VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE
Chào em,
SunnyCare biết rằng em đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bế tắc, và có lẽ em nghĩ rằng không còn cách nào khác để thoát khỏi những áp lực này. Nhưng ngay lúc này, em đã lên tiếng, đã tìm đến một nơi để chia sẻ – và đó là một bước quan trọng cho thấy em vẫn đang tìm kiếm một lối thoát.
1. Em không phải một mình trong cảm giác này
2. Điều em có thể cân nhắc ngay lúc này
A. Thoát khỏi áp lực bằng cách tìm một người để chia sẻ
B. Giảm bớt áp lực học tập bằng cách điều chỉnh góc nhìn
C. Đối mặt với bạn bè và sự cô lập
3. Khi nào em cần tìm sự giúp đỡ?
4. Lời nhắn gửi đến em
Em không vô dụng, và cuộc sống của em không vô nghĩa. Nhưng em đang phải chịu quá nhiều áp lực mà không ai thật sự lắng nghe em. Em xứng đáng được lắng nghe, được nghỉ ngơi, và được yêu thương.
Ngay lúc này, SunnyCare mong em có thể tìm một người để chia sẻ, hoặc tạm thời làm điều gì đó để giúp bản thân bớt căng thẳng hơn – nghe một bài nhạc, đi bộ một chút, hoặc chỉ đơn giản là hít thở và để cảm xúc này lắng xuống.
Nếu em cần một nơi để lắng nghe và hỗ trợ em nhiều hơn, hãy tìm đến những người có thể giúp em thay vì chọn cách kết thúc. Sunnycare sẵn sàng đồng hành cùng em nếu em tin tưởng. Sẽ có một con đường khác dành cho em, và em không phải đối mặt với điều này một mình.
Viện Tâm Lý SunnyCare
Có những lúc tự tự cũng là lựa chọn đúng đắng, nhưng cũng có khi là sai. Nếu có thể bạn hãy nói với ba mẹ chọn ra một ngày thích hợp để ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về vấn đề tâm lý sức khoẻ của bạn.
Mình biết đa số chẳng có phụ huynh nào chịu thấu hiểu con cái mà chỉ biết bản thân nuôi lớn lên là phải báo hiếu và nghe lời họ, nhưng họ lại quên mất bạn cũng là con người cũng có trái tim và những cảm xúc nhất định.
Hi vọng họ hiểu được bạn, bạn hãy suy nghĩ kĩ những chuyện bản thân sắp làm nhé! Cố lên!
Đừng nói vậy bạn có nhiều người muốn sống còn không được bạn phải mạnh mẽ lên không có nỗi đau nào là mãi mãi nếu bạn chết thì những người yêu thương bạn sẽ như thế nào rồi chẳng còn gì nữa hãy cố gắng thì sẽ vượt qua đau khổ bạn hãy cố gắng nha đừng nghĩ đến việc tự tử nữa
Thay vì tìm đến thuốc ngủ hay những cách tiêu cực khác, hãy cân nhắc việc nói chuyện với một người mà bạn tin tưởng, như cha mẹ, thầy cô hoặc một chuyên gia tâm lý. Họ có thể giúp bạn tìm ra cách giải quyết những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Cảm giác vô dụng và vô nghĩa có thể là dấu hiệu của trầm cảm, và việc tìm kiếm sự hỗ trợ là bước đầu tiên quan trọng để cảm thấy tốt hơn. Hãy nhớ rằng cuộc sống có thể khó khăn, nhưng cũng có nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa đang chờ đón bạn. Bạn xứng đáng có được sự hỗ trợ và tình yêu thương. Nếu bạn cảm thấy quá tải, hãy tìm đến các dịch vụ tư vấn hoặc hỗ trợ tâm lý để được giúp đỡ. Bạn không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Chuyên mục liên quan