em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmHôn nhân
Năm nay em 30 tuổi, chồng bằng tuổi e.
Em mới sảy thai bé lần đầu ở tuần thứ 6
Sau khi sảy thai em do khó nên uống 3 lần thuốc sảy và hút 2 lần.
Lần đầu mang thai mà e đã vậy
Em rất sợ e tưởng e chết trên bàn hút thai.
Sau khi về nhà nghỉ ngơi e luôn có cảm giác sợ và nhìn thấy chồng là cảm giác vừa sợ vừa đáng ghét.
Em nhìn thấy mặt là em ghét, rất dễ nổi nóng, lời nói, cử chỉ hành động,cái gì cũng ghét.
Em không biết phải làm thế nào.
Chị nào trải qua có cảm giác giống em không? Chia sẻ cho em với ạ
1 bình luận
Mới nhất
Trước hết, hãy cho phép bản thân cảm nhận và chấp nhận những cảm xúc này. Việc cảm thấy tức giận hay xa cách với chồng có thể là một phần của quá trình hồi phục. Hãy cố gắng giao tiếp với chồng về những gì bạn đang cảm thấy. Chia sẻ cảm xúc của bạn có thể giúp cả hai hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau trong giai đoạn khó khăn này. Ngoài ra, bạn cũng nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc các nhóm hỗ trợ cho những người đã trải qua sảy thai. Việc kết nối với những người có trải nghiệm tương tự có thể giúp bạn cảm thấy bớt cô đơn và nhận được những lời khuyên hữu ích. Nếu cảm giác sợ hãi và tức giận kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng hơn, bạn nên xem xét việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý. Họ có thể cung cấp cho bạn những công cụ và chiến lược để xử lý cảm xúc của mình một cách hiệu quả hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng quá trình hồi phục cần thời gian. Hãy chăm sóc bản thân và cho phép mình trải qua giai đoạn này một cách từ từ.
Chuyên mục liên quan