Giải thoát không làm bẩn đến cuộc đời người khác

Bây giờ em đang học lớp 7 sắp lên 8 rồi , bây giờ càng ngày em càng suy nghĩ về mấy chuyện làm em đau khổ rồi em cũng thử tìm cách để không suy nghĩ về nó nữa như em không làm được , em hỏi mẹ về việc em có ý nghĩ về việc tự tử và có tâm lý bất ổn của em thì mẹ em không quan tâm và đánh em nữa , mẹ bắt em phải sống như lúc nào cũng dùng cách cực đoan để giải quyết vấn đề , nếu em chết là bất hiếu sẽ không được siêu thoát phải tù đày ở địa Ngục và phải báo hiếu cho mẹ . Năm lớp 2 em bị blhd và em thử có ý nghĩ tự tử em uống nước xà Phòng vì em nghĩ không có gì làm mình chết ngoài cái đó . Như em không chết , em từng muốn chấm dứt cuộc sống đau khổ như em không làm được em bị cô lập suốt những năm cấp 1 do em xấu và học dở . Rồi cũng chẳng có ai thật lòng yêu thương em , em nói với mẹ thì bị chửi là ngu bệnh hoạn tam quan lệch lạc em không còn muốn nói chuyện với bà ấy nữa. Em từng thử rạch tay như không chết được chỉ để lại sẹo cho em . Bây giờ em cảm giác mình không còn bình thường nữa rồi , em hận gia đình vì sinh em ra mà cho em cuộc đời đau khổ như một con chó em muốn cắt gân tay để chết, bây giờ trong đầu em bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc làm hại cơ thể mình . Em cũng không thể nhờ ai vì cũng chẳng có ai thật sự là bạn của em cả , gia đình thì càng không, có nhiều người khuyên và an ủi em thì em lại càng muốn chết . Chẳng có ai đến cứu em cả nên chắc là đăng bài này lên thì em cũng sẽ tự tử thôi , sống đau khổ quá thì chết đi còn hơn

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

1 bình luận

Em đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm và cần được giúp đỡ ngay bây giờ. Hãy **đi đến người lớn gần nhất ngay lập tức**: thầy cô, giám thị, cô chú hàng xóm, bảo vệ trường, hoặc gọi **115** nếu em thấy mình có thể làm hại bản thân trong lúc này. Nếu có dao, kéo, dây, thuốc, nước xà phòng hay vật sắc nhọn bên cạnh, **đặt nó ra xa ngay** và **không ở một mình**:

Những gì em đang trải qua không phải là “ngu” hay “bệnh hoạn”; đó là dấu hiệu em đang rất đau khổ và cần được hỗ trợ chuyên môn. Em nên được khám tâm lý/tâm thần càng sớm càng tốt tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất. Nếu mẹ không lắng nghe, em hãy nói với một người lớn khác đáng tin ngay hôm nay: giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách, cô chú trong nhà, hoặc phụ huynh của bạn nào đó. Nếu em chưa thể đi ngay, hãy làm 3 việc này trong 10 phút tới: 1) rời khỏi chỗ có vật nguy hiểm, 2) nhắn hoặc nói với một người lớn: “Con/em đang có ý nghĩ tự tử, xin hãy ở cạnh con/em ngay”, 3) ở nơi có người khác, không khóa cửa một mình. Em không cần tự chịu một mình. Chúc em được an toàn và sớm nhận được hỗ trợ.

34 phút trước
Thích
Phản hồi
1
warningMiễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trên đều mang tính tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.
Chuyên mục liên quan
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!