Ghét người khác sửa đổi đồ của mình, hay đụng chạm vào những vật mình cần sự riêng tư

Em bị như thế khá lâu rồi là có lần mẹ em sửa đổi cách bỏ quần áo vào tủ đồ của em, bỏ cặp ở nơi khác mà em ko thường hay bỏ và ko thích để nó ở đó, hay sửa đổi chỗ để sách vở và nhiều thứ khác đều làm em khó chịu và tức điên lên, gần đây nữa khi lại bị như thế em lại rất khó chịu, cố kìm nén bằng cách cào cấu nắm lấy tóc mình và dằn vặt qua lại, sau một hồi thì sẽ bình tĩnh trở lại nhưng khi nhìn đống đồ bị sắp xếp ở vị trí mình không thích và khác đi em lại cảm giác rất khó chịu. Hay quyển sổ nhỏ em hay cầm theo bên mình để ghi những mục tiêu, kế hoạch hay câu nói động lực mà mình thích khi bị bạn bè cầm lấy và mở ra xem em cũng rất khó chịu, tức điên lên muốn chửi nhưng vẫn kìm nén đợi quyển sổ đc trả về. Dạ em muốn hỏi rằng mỗi lúc như thế em đều rất khó chịu nhưng chỉ có thể tự dằn vặt chính mình, ko bt em bị gì và có cách nào để giảm thiểu ko ạ ?

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
1072
4
4

Bạn không một mình trên hành trình này.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Nhận hỗ trợ ngay

4 bình luận

Tôi cũng bị như thế. Không phải là tôi nóng tính nhưng thật sự tôi rất ghét ai động vào đồ của mình hay có những hành vi vô tình hay cố ý mà không xin phép hay hỏi trước. Tôi thật sự ghét người nhà. Thật sự là họ vô duyên khiến tôi không chịu được. Tôi từ bé đến giờ vẫn luôn không thích ai động vào đồ của tôi. Thế mà gia đình tôi không chịu hiểu hay sao. Tôi đã van xin họ hết lần này đến lần khác đừng vào phòng tôi lúc tôi đang học bài, đừng mở cửa sổ phòng lúc nửa đêm rồi nhìn vào bên trong cười kà kà nữa. Họ khiến tôi không chịu nổi. Họ dộng chạm vào sách vở của tôi, lục lọi từng thứ. Đến tiền của tôi họ cũng mò tìm. Đôi lúc tôi muốn chết. Tôi đã từng đập đầu nhiều lần để nói họ làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không chịu được. Tôi không hiểu nổi ý tốt của họ là như thế nào nữa. Cái tôi cần chỉ là sự bình yên nhưng trong mắt họ tôi như đứa trẻ ngỗ nghịch quậy phá .trong khi tôi đến cái điện thoại cũng chả có app game nào, tik tok không youtube không fake không app chụp.. cũng không. Họ cứ xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi ghét gia đình, ghét cay ghét đắng gia đình, tôi lên mạng tìm hướng giải quyết nhưng toàn là học cách chấp nhận. Tôi cố nhưng không nổi.hay do tôi có bệnh, là do tôi không hòa nhập? Tôi đã suy nghĩ đến nó từ rất lâu rồi, 5 tuổi là tôi đã cảm thấy bản thân sống trên đời cứ sai sai ở đâu đó, có lẽ ngay từ ban đầu tôi sống đã là sai lầm rồi. Cái gia đình này tôi thật sự muốn thoát khỏi nó nhưng không thể. Hiện tại tôi vẫn còn đi học, chưa thể thoát được, chờ 2 năm nữa, tôi thoát ra rồi sẽ không bao giờ quay lại, dù họ có chết tôi cũng không về.

1 tháng trước
Thích
Trả lời

Nếu là người lạ thì cáu kỉnh tí thôi chứ người thân thân là nổ như pháo. Xong rồi thì hối hận vì lỡ lời mà không xin lỗi được. Cũng thấy nhức đầu thiệt 🤝🤝🤝

1 năm trước
Thích
Trả lời

Chào em, tình trạng em đang gặp phải có thể là một dạng rối loạn ám ảnh tâm lý hoặc rối loạn tâm lý khác liên quan đến sự bất ổn và khó chịu khi gặp phải sự thay đổi trong môi trường quen thuộc của em. Điều này có thể gây ra sự khó chịu, lo lắng và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của em.


Để giảm thiểu tình trạng này, em có thể thử áp dụng một số kỹ năng tự chăm sóc bản thân như:

  1. Thực hiện những bài tập thở và thư giãn: Em có thể tập trung vào hơi thở của mình để giảm bớt căng thẳng và cảm giác khó chịu. Em có thể tìm hiểu các bài tập thở và kỹ thuật thư giãn như yoga, tai chi, đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc những hoạt động thể dục khác.
  2. Chấp nhận thay đổi: Em có thể cố gắng chấp nhận thay đổi và tìm cách tạo ra môi trường mới mà em cảm thấy thoải mái. Em có thể tham khảo ý kiến từ người thân, bạn bè hoặc chuyên gia tư vấn để tìm cách giúp em thích nghi với thay đổi một cách tốt nhất.
  3. Tập trung vào các hoạt động giải trí: Em có thể tập trung vào những hoạt động giải trí yêu thích của mình để giảm bớt căng thẳng và lo lắng, như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chơi game hoặc đi du lịch.
  4. Tìm kiếm sự giúp đỡ: Em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân hoặc chuyên gia tâm lý để giải quyết tình trạng của mình. Chuyên gia sẽ giúp em phân tích và giải quyết vấn đề từ gốc rễ, đồng thời đưa ra các kỹ năng và phương pháp giúp em tăng khả năng thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn hãy đặt câu hỏi thêm tại Cộng đồng Hello Bacsi nhé.

Thân mến,

Community Admin

2 năm trước
Thích
Trả lời

Con gái mình cũng có tính cách giống vậy rất khó chịu khi bị người khác đụng vào đồ của mình

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!