Em thật sự rất mệt mõi
em năm nay 18t , bame ly dị lúc em lớp 4 , từ đó em thiếu đi 1 tình thương rồi , sau này mẹ em có đi bước nữa và em cũng k phản đối . Mọi thứ đều bthuong nhưng em từ từ lớn lên em lại bị tổn thương từ chính gđ của mình . Khi em buồn thìbem ôm và tâm sự vs bà ngoại . Nhưng r ngoại em lại mất , em lại phải chịu thêm cơn đau đớn đó . Em biết là mình k được yếu đuối và em luôn chịu những đau đớn tổn thương từ mẹ . Em cũng thương mẹ nma năm em 18t có nhiều đau đớn và tổn thương hơn . Mẹ k chịu hiểu cho cảm xúc của em . Mẹ cứ la mắng em , em làm gì cũng k vừa lòng , em đi học nguyên tuần em chỉ xin đi chơi 2 buổi tối thôi nhưng em k hiểu sao mẹ lại lôi ra chửi rủa mắng diết em , em sang nhà út em mẹ cũng chửi em cũng k hiểu sao . Em làm việc nhà rất nhiều đee phụ mẹ lại k công nhận mà mỗi lần chửi lại mắng em là k biết phụ . Có lần em đã muốn 44 nhưng em k dám vì câu nói của bạn em , em thương bạn em , bồ em nên em đã bỏ ý định đó . Và bây giờ lại lặp lại lần nữa . Mẹ chửi em thậm tệ hơn , kêu em " đi chỗ nào ngta nuôi m dc thì m đi đi , t bỏ đó " em thật sự rất đau lòng và em k chịu nỗi nữa . Em lại muốn 44 vì em đã quá mệt mõi rồi , sống thì k biết ra làm sao mà chết đi thì bạn bè bồ , gđ bên út em em k biết để hou phải ra làm sao . Em muốn dc 44 1 cách nhẹ nhàng mà k phiền đến ai
mong em đọc được bài này để thay đổi suy nghĩ https://hellobacsi.com/tam-ly-tam-than/phong-ngua-tu-tu/tu-sat/
hellobacsi.com
em xin đi chơi tối mẹ lo lắng cho em nên mới vậy đó em, mẹ có yêu thương em nhưng cách thể hiện chưa được như ý em thôi. Mong em suy nghĩ tích cực và đừng nghĩ tới việc 44 nhé
bố mẹ ly hôn và đi bước nữa luôn có ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ, mong rằng em sẽ cố gắng vượt qua những suy nghĩ này vì cuộc sống còn nhiều điều thú vị và đáng trân trọng lắm, cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ đó nhé em!
việc thiếu tc gd thật sự rất khó khăn, mong bạn mau vượt qua nhé
Tuy nhiên, nếu em cảm thấy mệt mỏi và áp lực quá lớn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn, như bác sĩ tâm lý hoặc nhà tư vấn. Họ có thể giúp em hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và tìm ra cách để đối phó với những khó khăn này. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ của mình với người mà em tin tưởng, có thể là bạn bè, giáo viên hoặc một người lớn khác. Cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng em không đơn độc. Có nhiều người sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ em. Hãy nhớ rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ là một dấu hiệu của sức mạnh, không phải yếu đuối. Em xứng đáng có được sự hỗ trợ và tình thương mà em cần.
Chuyên mục liên quan