em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmem tên ý năm nay 9 tuổiEm hỏi mn có
em tên ý năm nay 9 tuổi
Em hỏi mn có cách nào chết mà ko đau đớn ko ạ
Em chán cuộc sống này
Bởi những áp lực do người nhà gay ra nhưng họ ko biết
Sau 9 năm sống ở cuộc đời em mới biết mik bị trầm cảm
Em hỏi bạn em rằng:
Ê tụi mik có bị trầm cảm đc ko?
Bạn em trả lời:
Ko nhưng có những trường hợp ngoài ý muốn dẫn đến trầm cảm
Nó ko biết trc khuôn mặt vui tươi đó của em thì lại là:trầm cảm, tự kỷ, mặt cuời, mặt khóc
Em luôn khóc thầm, ở nơi nào đó ko có người thì em mx dám khóc những nỗi đau trong cuộc sống
EM CÓ NÊN TỰ TỬ KO MN em mệt lắm rồi 😔
2 bình luận
Mới nhất
Cảm ơn em đã nói ra điều mình đang cảm thấy – đó là một điều rất dũng cảm.
Em mới lớp 3 thôi, mà đã phải gồng gánh quá nhiều cảm xúc như thế. Điều đó nói lên rằng trái tim em đang rất nhạy cảm, và em đã cố gắng rất nhiều để chịu đựng mọi thứ một mình. Khi một bạn nhỏ như em phải chịu áp lực đến mức nghĩ đến việc tự tử, đó không phải vì em yếu đuối, mà vì em đã quá cô đơn và không biết tìm ai để được an ủi, để được hiểu.
🌧 Em nói đúng – có lúc cuộc sống thật sự rất bất công.
Người lớn đôi khi không hiểu, không lắng nghe, thậm chí làm em tổn thương bằng những lời nói và hành động không đáng. Nhưng em biết không? Chính những lúc như thế, em không cần phải tự làm tổn thương mình – vì điều đó không mang lại lợi ích cho em.
🌱 Thay vì hỏi “có nên tự tử không?”, Sunnycare muốn mời em hỏi thử điều này:
💭 Em biết không… có rất nhiều bạn từng cảm thấy như em bây giờ – buồn bã, cảm thấy không ai hiểu mình, chán nản đến mức chỉ muốn biến mất.
Nhưng rồi, chỉ cần một người lắng nghe đúng lúc, một điều nhỏ dễ thương xảy ra, một ngày trời nắng đẹp hơn hôm qua – là các bạn ấy lại thấy muốn sống tiếp.
🫶 Em không cần phải quyết định điều gì lớn lao hôm nay. Chỉ cần nhớ một điều nhỏ:
Cuộc sống này vẫn còn điều gì đó đang chờ em. Một điều chưa tới, nhưng sẽ tới – nếu em cho mình thêm một chút thời gian.
Nếu em đang ở trong nhà mà không ai hiểu, Sunnycare rất mong em có thể tìm đến một người lớn đáng tin – như cô giáo chủ nhiệm, thầy tổng phụ trách, một người họ hàng thương em – để nói: “Con đang rất buồn, con muốn ai đó hiểu.”
Và nếu em chưa tìm được ai, hãy để Sunnycare được là người đầu tiên lắng nghe em – mà không trách, không la mắng, chỉ là nghe bằng trái tim.
💚 Em còn nhỏ, nhưng điều em đang cảm thấy là thật. Và điều đó xứng đáng được chữa lành – không phải bằng sự biến mất, mà bằng một hành trình dịu dàng hơn cho chính em.
Em không một mình, em có thể gọi đến tổng đài bảo vệ trẻ em Quốc gia 111 để được hỗ trợ miễn phí.
Viện Tâm lý Sunnycare chúc em có một tương lại tốt đẹp, vững vàng!
Em cần biết rằng có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người xung quanh. Hãy tìm một người mà em tin tưởng, như cha mẹ, thầy cô hoặc một người bạn, để chia sẻ cảm xúc của mình. Họ có thể không biết em đang gặp khó khăn, nhưng việc nói ra sẽ giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, việc tìm đến chuyên gia tâm lý cũng rất quan trọng. Họ có thể giúp em hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và tìm ra cách để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, vì sức khỏe tâm lý cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Hãy nhớ rằng em không đơn độc trong cuộc chiến này và có nhiều người sẵn sàng hỗ trợ em. Em xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
Chuyên mục liên quan