Làm sao khi cảm thấy bản thân quá thất bại
Mình là người có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, nhà giàu, gia đình hòa thuận, thế mà mình chẳng thấy hạnh phúc chút nào. Nhà mình có điều kiện, nhưng trong 3 chị em mình luôn thấy mình kém cỏi nhất. Học không giỏi, người cũng không đẹp, không có dũng khí theo đuổi thứ mình thích. Mình đang ở năm cuối đại học, thế nhưng tất cả mọi thứ với mình bây giờ thật vô định, không biết phải làm gì. Mình còn quá nhiều môn phải thi lại để cố gắng gỡ điểm, cộng với kì học cuối nên tất cả các môn đều rất khó. Thế nhưng bố mẹ hay bất cứ ai trong nhà đều không biết gì, họ nghĩ tôi đang sống tốt và học giỏi. Tất cả mọi áp lực từ tiền học lại, thời gian học, học ielts, làm sao để học tốt kì này... đều đang khiến mình rối tung. Mình biết việc học hành là do mình nhưng tôi chán nản với bản thân và sự tiêu cực có vẻ ngày càng nhấn chìm mình xuống. Bên cạnh việc học, mình còn 1 bí mật lớn là mình có 1 cô người yêu, bọn mình học cùng lớp đại học và đã ở bên nhau từ năm nhất. thế nhưng bây giờ chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là chúng mình phải xa nhau, ko thể yêu được nữa. Vì một khi học xong bố mẹ sẽ bắt mình về nhà ở chứ ko được thuê trọ nữa, với lại mình cũng phải đi du học cho bằng người khác nữa. Hơn nữa cả gia đình mình và gia đình cậu ấy đều chưa cởi mở với vấn đề đồng tính. Mình thực sự yêu cậu ấy rất nhiều, cậu ấy là người duy nhất mà mình có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ, thoải mái thể hiện khía cạnh khác của bản thân mà không ai biết. Mình đã không giỏi gì còn không thể ttheo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Giờ là năm cuối, bọn mình không còn nhiều thời gian cạnh nhau nhưng cả 2 lại đều có quá nhiều chuyện phải lo (Cậu ấy thì vừa phải lo cho gia đình vì gia đình có quá nhiều chuyện phức tạp vừa phải lo cho tương lai. Mình thì vừa lo cho việc học vừa sợ hãi tương lai không làm được gì có ích và cũng không có cậu luôn). Cứ nghĩ đến việc này là nỗi buồn trong lòng mình lại trào lên, nhiều khi nó mạnh mẽ đến mức mình muốn thử tự làm đau bản thân để giảm sự chú ý tới những vấn đề mình đang nghĩ. Nước mắt mình cứ tự dưng chảy mà mình không biết. Mình không biết phải làm thế nào nữa, mình thương người yêu mình cũng thương cả bản thân. Hay là mình ra nước ngoài r từ bỏ bản thân ở đó...