em sinh năm 2004 , em tốt nghiệp năm 2023
em sinh năm 2004 , em tốt nghiệp năm 2023 lúc đó gia đình em không đủ điều kiện nên em không học lên đại học được. Hiện tại em rất là tự tin với bạn bè cũ em rất vô cùng khao khát để được học tiếp đại học. Có những lúc em từng nghĩ sẽ bán thận của mình để đóng học phí, em rất khao khát được đi học thêm nữa, hiện tại em đang làm spa nhưng em vẫn rất muốn mình được đi học tiếp. Em chênh vênh quá , em sợ cuộc sống sau này sẽ không đủ lo cho gia đình , cho ba mẹ....
Bạn thân mến,·
SUNNYCARE rất cảm động khi nghe bạn chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Rõ ràng là bạn có một khao khát mạnh mẽ để học hỏi và phát triển, và điều đó rất đáng quý. Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp bạn trong tình huống này:
Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc học không chỉ diễn ra trong môi trường đại học. Có nhiều cách để phát triển bản thân và đạt được ước mơ của bạn. Bạn có thể tìm ra con đường phù hợp nhất với mình. Hãy kiên nhẫn và không từ bỏ ước mơ của mình!
Chuyên gia tâm lý SUNNYCARE - Trần Thiện
Xin chào! Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi, rất vui được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Tôi không có đủ dữ liệu để trả lời, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin được không? Nếu bạn còn thắc mắc gì nữa, hãy cho tôi biết nhé!Chuyên mục liên quan