🔥 Bài đăng hot nhất

Em nên làm gì ?

Em năm nay đã là sinh viên năm 1 , nhưng hiện tại trong nhà em xảy ra rất nhiều chuyện . Mẹ em làm ra nợ và đã sử dụng hết tiền tiết kiệm trong nhà , em thì đang học đại học và tiền học phí cũng không rẻ . Ba mẹ em có nguy cơ sắp li dị , em rất mệt mỏi , hay khóc và rất bế tắc . Em cảm thấy những việc em làm bây giờ rất vô nghĩa , mọi thứ em đang học hay làm đều không hướng tới một thứ gì cả . Ngày nào về nhà em cũng thấy mệt mỏi , ngột ngạt , vì em không thể chia sẻ được với mẹ hay ba . Ba em từng ly dị một người vợ trước và có một đứa con ( là anh hai của em ) , ba em luôn sợ anh hai em tổn thương vì ba mẹ ly dị , không sống cùng . Nhưng đối với em , việc ba mẹ luôn suốt ngày đay nghiến nhau , và nói những lời cay nghiệt đó thì mới là sự tổn thương thật sự , và hiện tại thì em đang trải qua điều đó . Em rất sợ tâm lý của em sau này không được bình thường , vì lúc nhỏ ba mẹ em từng cãi nhau rất nhiều , ngày nào đi học em cũng nơm nớp lo sợ liệu họ có ly dị nhau không . Lớn lên thì em không còn sự sợ hãi quá mức đó nữa , nhưng nó vẫn là bóng ma tâm lý trong lòng em . Hiện tại em chỉ mong ba mẹ mau chóng kết thúc chuyện này , dù kết quả có ra sao thì em đều đón nhận được , ly dị hoặc tiếp tục sống em đều cảm thấy ổn . Ngày nào em cũng phải ráng kiềm chế cảm xúc vì nếu khóc quài em sẽ không làm được việc gì khác , em đã từng cố đánh lạc hướng bản thân . Em luôn xem
phim hay đọc truyện để quên đi những chuyện trong hiện tại đang xảy ra . Em rất cần lời khuyên là em nên làm gì , hoặc chỉ lắng nghe và đưa ra lời an ủi cho em cũng được , em sợ sau này em bị tâm lý sợ bị bỏ rơi và có xu hướng níu giữ những mối quan hệ độc hại dù không phù hợp với em.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
5
2

2 bình luận

Mình cũng kh biết làm gì ngoài lời khuyên là cố lên nhaa cậu oii , cậu phải dũng cảm đứng lên vì chính cậu nhé vì chúng ta chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong lúc mọi thứ hỗn loạn ,nhất là tâm trí ta , và mình tin chắc rằng mọi thứ đều có hướng đi của nó , và mọi thứ đều có cách giải quyết , kh theo cách này thì theo cách khác miễn là cậu phải tin tưởng vào mình để mỗi ngày càng củng cố cậu hơn để là nền móng cho cậu . Nên nhớ hãy lấy bản thân làm gốc để phát triển từng ngày, ai lại chả có lúc bão giông đúng khongg, quan trọng ta nhìn nhận như thế nào nè! Have a good day

2 ngày trước
Thích
Trả lời

Chuyện của người lớn hãy để người lớn giải quyết bạn nha. việc của bạn là học cho tốt để sớm ra trường có thể tự lo cho bản thân, có điều kiện thì hỗ trợ ba mẹ. Vì ba mẹ có li dị hay bên nhau thì vẫn là ba mẹ của bạn thôi.

3 ngày trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!