Em năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 cũng là cuối cấp nhưng mà mình áp lực về việc ngày nào cũng đến trường, đến lớp vì 1 phần mình có thành tích học
... Xem thêmem năm nay 14 tuổi và đang có biểu hiện bị trầm cảm ạ
em có biểu hiện bị trầm cảm là đến từ gia đình , từ bé đến lớn em đã rất ghét gia đình mình rồi ạ , họ chẳng bao giờ tin những lời em nói , mối khi em có kể chuyện của bản thân thì điều đầu tiên mà bố mẹ e nói đó là trỉ trích e ạ , họ chẳng bao giờ tôn trọng những thói quen hay sở thích cá nhân của em , họ cũng luôn soi mói chê bai về những ước mơ tương lai của e , lúc nào họ cũng bắt e phải làm theo ý của họ , e đã từng cố gắng nói lêm cảm xúc của mình và thay vì an ủi thì họ lại chửi bới e , e đã cũng từng cố gắng nói với mọi người rằng e có dấu hiệu bị trầm cảm nhưng chẳng 1 ai tin em cả , kể cả đó là bạn bè , e đã quá bất lực và không còn muốn sống nữa ạ và e đang tìm kiếm 1 cách tự tử mà không cảm thấy đau , có ai giúp em với ạ
1 bình luận
Mới nhất
Hãy liên lạc theo số đt trong danh sách để các chuyên gia tư vấn cho em nhé
https://hellobacsi.com/community/suc-khoe-tinh-than/danh-sach-cac-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tinh-than-mien-phi/
hellobacsi.com